"Nhờ cái chết của con thạch sùng, tôi phát hiện bí mật của chồng"
Tôi lấy chồng được mọi người chúc phúc. Chồng tôi hiền lành, chăm chỉ làm ăn và hiếu thuận, nên ai cũng quý mến. Nhiều người nói tôi may mắn khi có được người chồng tốt như vậy, và tôi cũng công nhận điều đó. Anh không hút thuốc, không rượu chè hay cờ bạc, và luôn tôn trọng tôi. Trong cuộc sống vợ chồng, anh giúp tôi mọi việc mà không hề gia trưởng. Cuộc sống chúng tôi rất hạnh phúc, không có cãi vã. Anh cũng rất hiếu thuận với gia đình vợ, luôn dành thời gian chăm sóc bố tôi khi ông bệnh. Anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong gia đình tôi.
Tôi tình cờ phát hiện bí mật lớn của chồng chỉ nhờ một con thạch sùng chết. Anh luôn tỏ ra yêu thương, giúp đỡ mọi người, đặc biệt là trẻ nhỏ, nhưng lại không muốn có con. Cú sốc nhất là trong đêm tân hôn, anh đưa tôi thuốc tránh thai và dặn dò tôi uống hàng ngày. Dù đã hơn 30 tuổi, anh nói muốn tận hưởng thời gian hạnh phúc với tôi trước khi có con. Tôi không phản đối, nhưng hàng ngày anh đều nhắc tôi uống thuốc. Có lần tôi trễ kinh, anh lo lắng hơn cả tôi. Chỉ nhờ một con thạch sùng chết, tôi mới có thể hiểu được bí mật của anh.
Suốt đêm, tôi không ngủ được vì mùi thối. Chồng tôi bị viêm xoang nên cũng không chịu nổi, chúng tôi phải dọn sang phòng khác. Sáng hôm sau, anh đi làm và dặn tôi không dọn dẹp, nhưng tôi đã quyết định tìm nguyên nhân mùi hôi. Sau khi dọn dẹp kỹ lưỡng mà không tìm ra, tôi nghi có con gì chết dưới giường. Khi lật thanh gỗ giường, tôi phát hiện một con thạch sùng chết và một tập hồ sơ nhỏ. Tò mò, tôi mở ra và thấy hình siêu âm của một cô gái tên H, kèm theo một lá thư tay viết bởi chồng tôi, trong đó anh nói rằng nếu sau này yêu ai khác, anh sẽ không để cô ấy có thai.
Anh không muốn mất cô ấy lần nữa chỉ vì muốn có con. Anh đã rất dằn vặt sau cái chết của cô ấy, người yêu cũ của anh, người đã từng mang thai nhưng không may qua đời do băng huyết. Lý do gia đình anh không biết về cô ấy là vì khi đó anh vẫn còn đang học đại học. Tôi vẫn không hiểu làm sao mình đã dọn dẹp phòng ngủ. Có lẽ anh tin rằng tôi sẽ không nghi ngờ gì về bí mật đó. Tôi cảm thấy giận và thương anh, nhưng không thể vì quá khứ mà anh không cho tôi cơ hội làm mẹ. Giờ tôi phải đối diện với anh thế nào đây?



Source: https://afamily.vn/nho-con-thach-sung-chet-ma-toi-biet-duoc-bi-mat-cua-chong-20170823152620314.chn