"Nhờ khủng hoảng kinh tế, tôi đã tìm được chồng"
Bị bồ đá, Tân trở về với vợ. Ban đầu, khi bị vợ Lam "hoạnh" về việc ngoại tình, Tân nổi giận, cho rằng vợ ghen tuông vô lý và làm ảnh hưởng đến gia đình. Anh triệu tập họp gia đình để kêu khổ, nói rằng mình làm việc vất vả để lo cho vợ con, còn Lam cứ nghi ngờ. Bố mẹ chồng giáo dục Lam về đạo làm vợ, khuyên cô nên chăm lo gia đình. Khi Lam đưa ra chứng cứ về việc Tân ngoại tình, bố mẹ chồng khuyên họ tự giải quyết. Bố mẹ đẻ Lam yêu cầu Tân chấm dứt với bồ, nhưng Tân đáp thẳng thừng rằng anh có bồ và nếu không chịu được thì cô có thể bỏ.
Chị Lam đau khổ nhưng không bỏ chồng vì không muốn mất anh. Chị hy vọng một ngày nào đó anh sẽ hiểu và quay về. Sau vài năm khủng hoảng kinh tế, công ty của Tân cuối cùng cũng không trụ nổi. Dù nợ nần chồng chất, Tân vẫn cố giữ hình ảnh đại gia cho đến khi không thể. Khi cô bồ xinh đẹp rời bỏ khi biết Tân tay trắng, anh quay về với Lam. Không hề hả hê, Lam chăm sóc và an ủi chồng, khiến Tân cảm động và biết ơn. Lam cũng biết ơn khủng hoảng vì nhờ đó Tân mới hiểu giá trị thật của vợ. Trong khi đó, tình hình công ty của anh Thuận không tồi tệ như của Tân, nhưng cũng gặp khó khăn.
Dù công ty phải sa thải nhiều nhân viên, Thuận vẫn đủ khả năng nuôi gia đình, nhưng với mức thu nhập thấp hơn trước. Cô bồ của anh, từng được bao bọc đủ đầy, giờ cũng bị cắt giảm trợ cấp. Anh thẳng thắn nói rằng không thể lo cho cô mức sống xứng đáng, khuyên cô nên tìm người khác. Tuy nhiên, cô hiểu rằng trong thời buổi khó khăn, việc tìm một người mới để nương nhờ không dễ. Vì vậy, cô quyết định ở lại bên anh, hy vọng cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn. Nhưng do áp lực công việc, Thuận không còn hứng thú với mối quan hệ này và quyết định bán căn nhà cô bồ đang ở để trả nợ, đồng thời muốn chấm dứt mối quan hệ.
Thuận trở về làm một người chồng tốt cho vợ, người luôn yêu thương anh dù anh giàu hay nghèo. Dù vẫn có chút oán hận với người chồng giàu có đã quên vợ, nhưng bà xã của Thuận đã chấp nhận anh, cho họ cơ hội hâm nóng tình cảm và giữ gìn gia đình. Cuộc khủng hoảng kinh tế khiến nhiều người chồng, không chỉ đại gia, trở về nhà nhiều hơn, giúp gia đình ấm áp hơn. Chị Lan Anh ở Hà Nội chia sẻ rằng sau nhiều năm cãi vã vì chồng ham nhậu, giờ đây chồng tự giác về nhà ăn cơm tối vì tình cảm với vợ con.
Lan Anh nhận ra rằng dạo này ai cũng hết tiền nên chồng không còn mời nhậu nữa. Bà vui vì chồng dành thời gian chơi với các con và thỉnh thoảng dạy chúng học, mặc dù ông vẫn không giúp việc nhà. Bà lo ngại nếu chồng kiếm được nhiều tiền, anh sẽ trở lại thói quen cũ. Tương tự, chị Hồng ở Phúc Xá cho biết trước đây chồng thường về muộn, nhưng giờ anh chỉ nhậu tuần một lần và chủ yếu về ăn cơm với gia đình do không còn đủ tiền để nhậu thường xuyên.
Khi bạn bè rủ nhau "làm một chén", không ai từ chối.



Source: https://afamily.vn/chuyen-gia-dinh/duoc-chong-nho-khung-hoang-kinh-te-20130206034829949.chn