Những cách ứng phó khi chồng không chung thủy.
Tôi 33 tuổi, đã kết hôn 7 năm và có 2 con: một bé trai 6 tuổi và một bé gái 18 tháng. Tôi là nhân viên kế toán tại một công ty nhà nước với mức lương khoảng 6 triệu đồng. Chồng tôi 34 tuổi, làm trưởng phòng kinh doanh tại ngân hàng với mức lương khoảng 20 triệu đồng. Gia đình tôi sống hạnh phúc, nhưng chồng tôi ít quan tâm đến công việc gia đình, hầu hết mọi việc do tôi lo liệu. Anh thường đưa con đi chơi và đưa toàn bộ lương cho tôi quản lý. Hằng ngày, ngoài giờ làm, anh về nhà sớm và chỉ đi nhậu 2 lần một tuần. Tuy nhiên, cách đây 7 tháng, tôi phát hiện anh nhắn tin hẹn hò với một phụ nữ khác.
Khi tôi hỏi chồng, anh khẳng định không có gì giữa hai người. Tuy nhiên, anh nói không còn yêu tôi và muốn ly hôn, đồng thời hứa sẽ chăm sóc các con và ra đi tay trắng. Tôi phát hiện chồng đang qua lại với một phụ nữ 32 tuổi, vừa ly hôn, có cơ sở kinh doanh ổn định. Từ khi quen nhau, chồng tôi đã hỗ trợ cô ấy nhiều trong công việc và tài chính. Cô ấy dẫn dắt chồng tôi đến những thú vui xa xỉ như đi ô tô, sử dụng hàng hiệu và gặp gỡ đại gia. Tôi đã cố gắng khuyên bảo, chăm sóc gia đình và bản thân để níu kéo tình cảm, nhưng có vẻ như khi một người đã quyết tâm ra đi, mọi nỗ lực của tôi đều vô ích.
Từ đó đến nay, anh ấy thường về nhà muộn, từ 12-1h đêm, và tránh gặp bố mẹ tôi. Anh ấy liên tục đòi ly hôn và yêu cầu tôi cho mượn tiền, có lúc lên tới 300 triệu, nhưng không rõ mục đích. Tôi quyết định không đưa tiền. Cuối năm ngoái, anh khóa tài khoản lương, hứa sẽ hỗ trợ nếu các con cần, nhưng đã 6 tháng trôi qua mà anh không đưa đồng nào. Tôi phải tự nuôi hai con nhỏ và mẹ chồng. Trong thời gian đó, anh đã tiêu hết tiền lương, thưởng, bán cổ phiếu, vay nợ ngân hàng và khoảng 1.4 tỷ từ bên ngoài mà không có tài sản để thế chấp.
Tôi được biết anh ấy nợ nần chủ yếu do tặng quà và cho một người phụ nữ mượn tiền kinh doanh. Khi không mượn được tiền, anh ấy thường gây gổ và đã rời nhà trước Tết Nguyên Đán. Trong thời gian đó, anh bị giáng chức. Đến giữa tháng 3, anh xin quay về, hứa sẽ sống tốt và nói dối rằng nợ nần do thua bài. Anh đề nghị tôi mượn tiền từ ông bà ngoại để trả nợ và khẳng định không có quan hệ với người phụ nữ kia. Thương cho hai con, tôi đồng ý cho anh về. Sau một tuần, anh tỏ ra yêu thương vợ con, nhưng tôi vẫn cảnh giác và không cho anh tiền trả nợ.
Chồng tôi đã bộc lộ bản chất thật và tiếp tục qua lại với người phụ nữ khác, thường xuyên nói rằng nếu tôi không chịu được, có thể ly hôn. Hiện tại, anh đã xin vào một ngân hàng nhỏ hơn với mức lương thấp hơn nhưng vẫn không chịu chu cấp cho con, viện cớ trả nợ. Anh đã nói với người phụ nữ kia rằng đã ly hôn và thường xuyên về quê cùng cô ấy vào dịp lễ tết. Tôi đang nghĩ đến việc ly hôn, nhưng băn khoăn về việc chồng tôi sẽ không có tài sản nào và phải đưa mẹ chồng ra ngoài thuê nhà. Một người bạn của chồng đã cho tôi biết rằng anh ấy nhận thức được việc làm của mình là sai nhưng không thể dừng lại. Tôi vẫn đi làm, chăm sóc con cái và mẹ chồng, nhưng chưa xác định được hướng đi cho tương lai.
Tôi rất mong các bạn chia sẻ và xin hỏi.




Source: https://afamily.vn/toi-phai-lam-sao-voi-nguoi-chong-phu-tinh-20110509102024687.chn