Những cặp đôi vợ lớn chồng trẻ gây chú ý trong dư luận.
Đám cưới giữa cô dâu 63 tuổi và chú rể 38 tuổi tại Nhà hàng Trầu Cau, TP. Quy Nhơn, vào tối 14/9 đã gây xôn xao. Chú rể là nhân viên của doanh nghiệp do cô dâu làm chủ, và cô dâu đã là bà ngoại. Lễ cưới diễn ra trong không khí hạnh phúc với sự tham dự của hai bên gia đình. Sự chênh lệch tuổi tác lớn khiến nhiều người hiếu kỳ đến xem, chỉ tan dần khi lực lượng bảo vệ phải thông báo đám cưới đã kết thúc. Hình ảnh hạnh phúc của cặp đôi đã thu hút sự chú ý của cộng đồng.
Lê Văn Quảng đã dành hơn 5 năm làm việc ở nước ngoài để tích lũy tiền xây nhà cho bố mẹ và lo cho các em, thay vì mở nhà hàng như dự định. Anh tự hào dẫn vợ Angele, 41 tuổi, và hai con lai, Oscar 4 tuổi và Nora 15 tháng, về ngắm ngôi nhà mới khang trang. Quảng từng là con nuôi ở xóm vạn đò An Hội, nhưng khi trở về năm 2004, anh khiến mọi người bất ngờ khi trở thành chồng Angele, người từng có con trai với gia đình trước. Họ ngạc nhiên khi biết Quảng là chàng trai duy nhất ở Hội An lấy vợ Tây.
Bà Nguyễn Thị Lên cho biết con trai bà, Lê Văn Quảng, 5 tuổi, rất chăm chỉ làm việc ở Thụy Sĩ. Quảng để dành 3 năm nghỉ phép để về Việt Nam một tháng. Gia đình Quảng rất nghèo, sống trên con đò trên sông Hoài. Quảng là con thứ ba trong gia đình có 6 chị em, học đến lớp 6 thì bỏ học để bán báo cho khách du lịch. Sau đó, Quảng làm phục vụ ở nhà hàng và khách sạn. Năm 1998, khi đang bán báo ở Hội An, Quảng đã gây ấn tượng với vợ chồng cô Angele người Thụy Sĩ. Họ nhờ Quảng làm hướng dẫn viên du lịch và sau đó đã giúp đỡ Quảng trở lại trường học và học tiếng Anh.
Trong thời gian sống ở Việt Nam, vợ chồng Angele dự định bảo lãnh Quảng sang Thụy Sĩ học tập nhưng giấy tờ của Quảng bị mất do lũ lụt. Ba năm sau, Quảng mới đến Lausanne, Thụy Sĩ. Sau khi được bảo lãnh vào năm 2001, vợ chồng Angele ly dị, và hai năm sau, Quảng kết hôn với Angele khi mới 19 tuổi. Sau khi cưới, Quảng làm đầu bếp và học thêm để trở thành bếp trưởng. Hiện tại, anh mở nhà hàng Asiatique tại Lausanne và giảng dạy khóa đào tạo đầu bếp. Quảng thành thạo ba thứ tiếng và đã mua căn hộ gần nhà hàng. Câu chuyện tình yêu kỳ lạ của họ trở thành chủ đề bàn tán ở xã Đông Lâm, Quảng Ninh.
Chàng thanh niên Triệu Đức Long, sinh năm 1980, gây ngạc nhiên khi sống với bà Bàn Thị Năm, sinh năm 1955, người hơn mình 25 tuổi. Họ sống trong một căn nhà nhỏ bên suối. Trước đây, bà Năm có chồng là Triệu Đức Hình, người bị bệnh nặng. Long thường xuyên qua chăm sóc ông Hình và sau khi ông mất, anh bắt đầu sống chung với bà Năm. Dù vậy, cha của Long, ông Triệu Tiến Hậu, đã nhiều lần khuyên ngăn con trai về việc này.
Bà Năm lớn tuổi hơn cả bố mẹ Long chục tuổi, nên cả gia đình...








Source: https://afamily.vn/nhung-cap-vo-gia-chong-tre-khien-du-luan-xon-xao-20130923041757937.chn