"Những Khó Khăn Khi Cuộc Sống Vợ Chồng Có Sự Chênh Lệch"
Mình đã kết hôn được 2 năm, nhưng bạn bè và người thân thường hỏi tại sao chúng mình chưa có em bé, dù cuộc sống khá đầy đủ. Vợ chồng mình có sự chênh lệch về tuổi tác và trình độ học vấn. Chúng mình yêu nhau chân thành và vượt qua nhiều thử thách để đến với nhau, nhưng cuộc sống hôn nhân không tránh khỏi mâu thuẫn, cho thấy tình yêu và hôn nhân là hai khái niệm khác nhau. Mình kết hôn khi 22 tuổi, còn chồng mình 20 tuổi. Gia đình mình có nền nếp tốt, cả ba mẹ đều là giáo viên, và mình được giáo dục chu đáo, nên mọi người thường coi mình là cô gái ngoan hiền. Tuy nhiên, mình cảm thấy mình đã làm ba mẹ thất vọng khi yêu anh, người kém mình 2 tuổi và đã nghỉ học sớm để theo đuổi cuộc sống xa hoa.
Mình quen anh từ hồi học 12, em gái anh học thêm ở nhà mình. Ban đầu, mình không nghĩ anh kém mình 2 tuổi vì vẻ ngoài của anh. Dù anh theo đuổi mình lâu và mình cũng quý anh vì sự tử tế và hóm hỉnh, mình vẫn mất thời gian mới dám nhận lời yêu. Cuộc sống mình như màu trắng thuần khiết, còn anh lại đầy màu đen của đêm vui chơi và những mối quan hệ không tốt. Yêu anh là lần đầu mình cãi lời ba mẹ, mình cố gắng thuyết phục họ chấp nhận anh. Kể từ khi yêu mình, anh đã thay đổi nhiều, hạn chế giao du với bạn bè giang hồ, nhưng cuộc sống trước đây vẫn ảnh hưởng đến anh. Mình muốn anh tiếp tục học, nhưng anh đã thử và xin lỗi vì không thể làm được do đã mất căn bản.
Sau 4 năm yêu nhau, mình đã tốt nghiệp đại học, còn anh làm chủ quán Bar của gia đình. Anh xin cưới mình, nhưng ba mẹ mình buồn lòng. Dù vậy, mình rất yêu anh và tin tưởng anh có thể mang lại hạnh phúc. Sau nhiều nỗ lực thuyết phục ba mẹ, cuối cùng tụi mình cũng tổ chức một đám cưới long trọng. Ba mẹ chồng rất yêu thương mình. Sau khi kết hôn, mình làm ở Bưu điện còn anh tiếp tục kinh doanh quán Bar. Thời gian của tụi mình rất hạn chế, chỉ có buổi tối cùng ăn cơm, còn thứ 7 và chủ nhật là lúc dành trọn cho nhau.
Đồng nghiệp ngưỡng mộ mình vì quần áo hàng hiệu và xe hơi, nhưng khi biết chồng mình là người có tiếng trong giới giang hồ, họ trở nên dè dặt. Khi mình rủ anh tham gia các cuộc họp, anh không thể hòa nhập vì hai thế giới khác nhau. Dù anh không tỏ ra khó chịu, mình biết anh không vui, nên quyết định không rủ anh đi nữa. Bạn bè của anh cũng không phải là người mình có thể hòa nhập, với hình ảnh xăm trổ và lời nói thô lỗ. Anh muốn có con, nhưng mình lo lắng về tương lai hôn nhân, không muốn con mình lớn lên trong hoàn cảnh cha mẹ đổ vỡ. Anh từng hỏi mình có phải không tin anh, và nếu biết trước, anh đã cố gắng học hành để hòa hợp hơn với mình.
Mình không bao giờ hối hận về việc lấy anh, nhưng cảm giác chông chênh luôn hiện hữu trong cuộc hôn nhân không cân bằng của chúng ta, như đôi đũa lệch phải nỗ lực mới cùng nhau vượt qua một bữa ăn.




Source: https://afamily.vn/tam-su/chong-chenh-khi-cuoc-song-vo-chong-chenh-lech-2012118114827897.chn