Những Lỗi Sai Khi Không Dạy Dỗ Trẻ Từ Khi Còn Nhỏ
Năm nay con tôi vào lớp 1, tôi cho bé đi học trước nhưng thấy bé không thích học như anh Hai và lo không theo kịp chương trình. Sau vài ngày, cô giáo báo bé không tập trung và nhìn gần quyển vở. Bé khóc mỗi lần ngồi vào bàn học, nên tôi quyết định cho bé khám mắt. Kết quả từ bệnh viện đầu tiên cho thấy bé bị cận nặng: mắt trái cận 4 độ, mắt phải loạn 3 độ, phải đeo kính liên tục và hạn chế xem tivi, chơi game. Tuy nhiên, khi khám lại ở bệnh viện khác, bác sĩ thông báo bé bị nhược thị, mắt trái cận 5 độ, loạn 0,75 độ, mắt phải loạn 3 độ, và cần đeo kính cũng như xem TV và chơi game để tăng cường thị lực.
Nếu không kiên trì tập luyện, mắt trái của bé có thể sẽ không thấy được nữa. Vợ chồng tôi rất lo lắng và đã tìm hiểu thông tin về bệnh nhược thị và các phương pháp điều trị. Sau hai tháng tập luyện, thị lực của bé trở lại bình thường, nhưng bé vẫn phải đeo kính. Chúng tôi dành thời gian trò chuyện và chơi với con để hiểu nhu cầu của bé. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn lo lắng vì bé lơ là việc học và có dấu hiệu tăng động. Cuối cùng, chúng tôi quyết định đưa bé đi khám tâm lý, nhưng phải chờ rất lâu do số lượng bệnh nhân đông. Trong phòng khám, cả gia đình phải giữ sự yên tĩnh để bé không bị mất tập trung.
Vợ chồng tôi cùng con và bác sĩ thực hiện các bài test, trò chơi để nhận diện những điểm yếu của bé. Ngày đầu kiểm tra, chúng tôi phát hiện bé không tuân theo luật chơi, chỉ làm theo ý mình. Bác sĩ giải thích rằng ở độ tuổi này, bé cần biết tuân thủ quy tắc để hòa nhập xã hội. Chúng tôi cũng thực hiện các hoạt động như vẽ, chơi đá banh, và đọc truyện cùng bé. Trong lần khám sau, chúng tôi báo cáo cho bác sĩ về thái độ của bé trong các trò chơi. Qua những lần khám tâm lý, chúng tôi nhận ra rằng tình yêu và lo lắng cho con chưa đủ để làm tốt vai trò cha mẹ.
Trong những năm đầu đời, thay vì bên cạnh dạy dỗ và chơi với con, chúng tôi chỉ la rầy khi con không làm tốt. Tôi từng nghĩ rằng con sẽ tự biết khi lớn lên, nhưng đó là sai lầm. Nếu không dạy các nguyên tắc cơ bản, con sẽ gặp khó khăn khi hòa nhập xã hội. Chúng tôi mừng vì bác sĩ khẳng định con không bị tăng động, chỉ do mới đeo kính nên chưa tập trung. Tôi rất tâm đắc câu nói của bác sĩ tâm lý: “Khi có con, cha mẹ phải tự mình nhỏ lại bằng con thì mới hiểu con mình muốn gì”.
Source: https://afamily.vn/sai-lam-khi-khong-day-con-tu-be-20130603122717226.chn
Tham khảo thêm :
Top 5 nhà phân phối camera quan sát lớn nhất HCM - Miền Nam Uy Tín - Chất lượng