"Những minh chứng sống cho thấy 'yêu học trò' không chỉ dẫn đến tan vỡ!"
Tình yêu học trò thường được coi là đẹp và đầy mộng mơ, nhưng cũng dễ tan vỡ. Những cảm xúc đầu đời và kỷ niệm ngọt ngào thường gắn liền với tuổi học trò, nhưng không nhiều cặp đôi vượt qua được rào cản từ cha mẹ và sự non nớt của tuổi trẻ. Khi lớn lên, họ thường nghĩ đó chỉ là tình cảm bồng bột và dần xa cách. Tuy nhiên, vẫn có những cặp đôi từ thời cấp 2 hay cấp 3 giữ được tình yêu bền vững và tiến đến hôn nhân, chứng minh rằng tình yêu học trò không hề là tình cảm nhất thời, nếu hai người thực sự quan tâm, hy sinh và tin tưởng lẫn nhau.
1. Lizz và Katie: "Chúng tôi thích nhau từ năm lớp 5, là cặp đôi nổi bật của lớp. Tình cảm của chúng tôi ngày càng lớn dù học khác lớp và bị giám sát chặt chẽ. Cô ấy là người tôi thích nhất."
2. Jodenny và Troy: "Tôi gặp chồng, Troy, khi 14 tuổi. Chúng tôi kết hôn năm 2007 và có một cô con gái 3 tuổi. Dù có mâu thuẫn, chúng tôi hiểu nhau hơn và tình cảm ngày càng mạnh mẽ."
3. Taylor và Deric: "Người yêu thời cấp 3 của tôi và tôi đã bên nhau gần chín năm, kết hôn vào tháng 7 vừa qua và chụp hình cưới tại trường cấp 3 nơi chúng tôi gặp nhau."
Louise và John gặp nhau khi còn 15 tuổi ở trường trung học và nhanh chóng trở thành bạn thân. Sau 12 năm, họ chính thức hẹn hò và có một đám cưới hạnh phúc. Jasmine và Lance gặp nhau lần đầu tại cửa hàng hoa khi Lance mua bánh ngọt cho Jasmine, và từ đó họ trở thành một cặp đôi. Jasmine nhớ mãi khoảnh khắc đầu tiên ấy. Kristen thích Kofi từ lớp 8 nhưng chỉ bắt đầu hẹn hò vào năm cuối trung học.
Tình yêu của Kristen và Kofi đã vượt qua khoảng cách giữa hai trường đại học và rào cản sắc tộc, và họ đã kết hôn sau tám năm hẹn hò vào năm 2015. Adria và Jake gặp nhau từ khi sáu tuổi, hẹn hò suốt thời học sinh, và đã kết hôn hơn bốn năm, cùng nhau vượt qua nhiều thử thách trong cuộc sống. Karen và Marino gặp nhau ở trường trung học, sau một thời gian hiểu lầm đã quay lại và kỷ niệm 35 năm ngày cưới năm nay.
Karen và Marino đã yêu nhau từ khi Karen 14 tuổi, nhưng cuộc sống hôn nhân của họ gặp khó khăn do vấn đề vô sinh trong suốt 10 năm. Họ đã chi nhiều tiền cho việc điều trị nhưng chưa thành công. Dù vậy, họ vẫn giữ vững tinh thần và hứa sẽ luôn hỗ trợ lẫn nhau.
Catherine và Michel đã có 25 năm hôn nhân hạnh phúc và 4 đứa con, trong đó có 1 cặp song sinh. Họ hài lòng với cuộc sống hiện tại và mong chờ 25 năm tiếp theo cùng nhau.
Catherine và Michel 11. Mikala và Lance đã hẹn hò từ cấp 2 đến cấp 3, dù gia đình tôi cố gắng ngăn cản. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi chia tay: Lance gia nhập quân đội và tôi vào đại học. Anh ở Đức hai năm rồi mới trở về.




















Source: https://afamily.vn/ai-bao-yeu-hoc-tro-toan-tan-vo-thi-hay-xem-nhung-minh-chung-song-nay-20161018100916624.chn