Những "món quà đặc biệt" giúp các ông chồng không đẹp, không giàu vẫn được tôn vinh thành "soái ca"
Một cô vợ trẻ Hàn Quốc, Lee Yoo Jung, đã chia sẻ hình ảnh về món quà đặc biệt từ chồng mình: một chiếc kệ màu hồng đầy ắp đồ ăn vặt và thức uống. Chồng cô biết cô thích ăn vặt nên đã tự làm một "cửa hàng tiện lợi" nhỏ tại nhà để phục vụ vợ trong thời gian mang bầu. Dù thích món quà nhưng Yoo Jung cảm thấy có phần lãng phí, chồng cô lại an ủi rằng anh đã dùng tiền tiết kiệm từ việc không mua thuốc lá để làm điều này. Cô rất xúc động và tự hào về hành động của chồng, nên đã chụp hình và chia sẻ lên mạng xã hội.
Bài đăng của cô đã nhận hơn 20.000 lượt thích, ai cũng công nhận chồng Yoo Jung là một soái ca. Chồng cô đã dành một tháng để trang trí phòng ngủ theo phong cách Hello Kitty, thể hiện tình yêu thương và chiều lòng sở thích của vợ. Mặc dù vẻ ngoài có thể khiến nhiều người nghĩ rằng Thắng, 26 tuổi, là một chồng khô khan, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Thắng cho biết: "Mình không phải là người chồng giàu có, nhưng những gì mình làm cho vợ đều mang nhiều ý nghĩa." Phòng ngủ được trang trí với tông màu trắng hồng và hình Hello Kitty khắp nơi, từ giường đến tivi, tạo không gian ngọt ngào cho cả hai.
Thắng đã đầu tư khoảng 5 triệu đồng cho món quà tặng vợ và nhận lại nụ cười hài lòng của bà xã. Khi cãi nhau, anh chồng thường lau ảnh cưới để làm lành, khiến vợ Lê Thúy Hà vừa tức vừa buồn cười. Dù có ý kiến trái chiều, nhiều chị em vẫn thích cách làm hòa đáng yêu của anh. Thúy Hà cho biết chồng làm phi công, nên cô thường chủ động làm lành để không ảnh hưởng đến tâm lý của anh.
Cô nàng chia sẻ rằng việc đăng ảnh lên mạng xã hội khi tức giận là vì không biết phải làm gì. Cô rất tự hào khi chồng được khen ngợi vì dễ thương, ngay cả khi cãi nhau. Hà cười tươi cho biết từ khi quen nhau, anh chưa bao giờ to tiếng hay nói nặng lời với cô. Dù bận rộn với công việc bay, anh luôn giúp đỡ cô trong việc nhà. Chồng cô được mệnh danh là soái ca vì những hành động ngọt ngào. Trong khi nhiều chị em than phiền về bữa cơm cữ nghèo nàn, chị Trương Thanh Tâm lại khoe bữa ăn phong phú với đủ món ngon.
Bữa cơm "vạn người mơ" của chị Tâm được nấu bởi chồng chị, trong khi chị đang ở cữ mà không có mẹ chồng hay mẹ đẻ bên cạnh. Chị khoe các món như bắp bò hầm, móng giò nấu đu đủ, tôm rang và nói về chồng mình: không rượu chè, không cờ bạc, hiền lành, kiếm khoảng 50 triệu mỗi tháng. Chồng chăm sóc hai con, thay bỉm, nấu nướng và giặt giũ. Chị khẳng định đàn bà hạnh phúc nhờ tấm chồng. Dưới bài viết, nhiều người ngưỡng mộ chồng chị vì vừa giỏi kinh doanh vừa khéo tay. Chị cũng cho biết đã hai năm không phải rửa bát, vì chồng luôn giúp khi người giúp việc vắng mặt.
Anh luôn nhiệt tình giúp đỡ vợ con, từ việc phơi đồ, cho các bé ăn, chơi với con, đến nấu cơm và đưa gia đình đi chơi. Hàng xóm đều thấy hai vợ chồng hòa thuận và chồng chị không có thói hư tật xấu nào. Mặc dù chị thường chê anh xấu trai, nhưng bù lại, anh rất tốt bụng, khiến hàng xóm cũng phải ngưỡng mộ. Anh chăm sóc gia đình chu đáo, đặc biệt là trong bữa cơm bồi dưỡng cho vợ sau sinh với ba món ăn ngon.














Source: https://afamily.vn/nhung-mon-qua-doc-khien-cac-anh-chong-khong-dep-cung-chang-giau-nhung-van-duoc-ton-lam-soai-ca-20170406210545665.chn