Những Ngày Cãi Vã...
Đã hai ngày vợ chồng mình giận nhau, không ai nói với ai lời nào, chỉ có những câu giao tiếp cần thiết. Căn nhà trở nên tĩnh lặng, thỉnh thoảng chỉ có tiếng tivi. Đây là lần đầu tiên mình giận nhau lâu như vậy, thường thì chỉ giận chốc lát và không qua đêm. Những lần trước, chồng luôn là người làm hòa, nhưng lần này vợ quyết định ngủ riêng với con, khiến chồng không còn cơ hội. Lần này, vợ đã giận trước, rồi chồng giận theo.
Mặc dù đôi lúc chúng mình cũng giận dỗi nhau cho vui, nhưng lần này căng thẳng và nghiêm trọng lắm. Vợ đang mang thai tháng thứ 7, thường xuyên đau bụng và lo lắng vì siêu âm cho thấy ít ối. Vợ đã hẹn chồng đi khám nhưng chồng lại đi chơi với bạn và không nghe điện thoại. Vợ rất buồn khi chồng không chú ý đến chuyện quan trọng này. Sau khi cãi nhau, vợ cảm thấy chán nản và hối hận vì đã nói quá lời.
Bụng vợ vẫn thỉnh thoảng đau, nằm trên giường, vợ khóc còn chồng thì không để ý. Khi vợ xoa bụng, chồng bất ngờ chạy lại giúp. Vợ cự lại nhưng chồng ôm chặt, hỏi vợ có giận không và đề nghị đưa đi khám. Chồng sẵn sàng chịu phạt, nhưng không muốn con trai sau này cau có vì những cãi vã giữa họ. Vợ gục đầu khóc, kể tội chồng, và chồng nhận hết lỗi. Cuối cùng, họ hòa lại sau hai ngày giận dỗi dài đằng đẵng.


Source: https://afamily.vn/nhung-ngay-gian-doi-20110719120629517.chn