Những ngày chồng vắng nhà vì công tác...
Huyền, 30 tuổi, đã kết hôn được 3 năm nhưng chưa bao giờ xa chồng lâu như lần này. Chồng cô đi công tác tại Pháp suốt 3 tháng, trong khi trước đây chỉ đi công tác trong nước vài ngày. Huyền cảm thấy buồn tủi khi phải ở nhà một mình với con. Cô nhớ chồng đến mức ăn không ngon, ngủ không yên, và lo lắng về việc chồng có thể ngoại tình hoặc hình thành thói quen xấu khi không có vợ bên cạnh: "Chồng đi công tác, ở nhà vừa nhớ lại vừa lo cho chồng."
Người vợ chia sẻ rằng cô lo lắng khi chồng đi công tác xa, vì sợ chồng có thể bị cám dỗ. Dù tin tưởng, cô vẫn cảm thấy bất an. Cô nhận thấy người ở nhà thường lo lắng hơn người ra ngoài. Khi chồng gọi điện thông báo đi mát xa, cô đã giận và cúp máy, nhưng chồng phải giải thích để cô yên tâm. Sau gần 2 năm kết hôn, họ chỉ ở bên nhau khoảng 4-5 tháng do thường xuyên đi công tác lệch thời gian, nên cô cũng dần quen với tình trạng này.
Người vợ trẻ chia sẻ rằng ngay sau khi cưới, họ đã phải xa nhau vì công việc. Chồng đi công tác hơn một tháng, rồi vợ cũng phải đi gần hai tháng nữa. Dù rất nhớ nhau, họ phải chấp nhận xa cách vì công việc. Thời gian đầu, vợ thường mất ngủ và cảm thấy uể oải. Để vượt qua nỗi buồn, cô thường đi cà phê với bạn bè hoặc làm mới bản thân. Dần dần, cô quen với việc xa nhau, nhưng vẫn không khỏi buồn khi chuẩn bị cho chồng về, luôn mong ngóng như những ngày đầu yêu nhau.
Mai chia sẻ rằng những lúc ở nhà một mình khi ốm đau mà không có chồng bên cạnh khiến cô cảm thấy tủi thân. Tuy nhiên, điều khiến cô vui nhất là mỗi lần chồng đi công tác về, cô lại nhận được quà từ anh. Khi mới cưới, cô không cảm thấy buồn khi phải xa nhau, nhưng khi mang thai và chồng đi công tác xa 4 tháng rưỡi, cô cảm thấy chạnh lòng. Mai không muốn chồng đi, dù anh khuyên cô về nhà mẹ đẻ cho vui. Cô quyết định ở lại chăm sóc tổ ấm của mình. Hàng ngày, cô gọi điện trò chuyện với chồng, người cũng nhớ và thương vợ bầu bí ở nhà. Khi chồng về thăm được 5 ngày, hai vợ chồng rất vui vẻ bên nhau.
Chồng đi công tác chỉ được 5 ngày đã phải rời nhà. Ngày tiễn chồng, nhìn thấy áo phông của anh vứt trên giường, mình không kìm được nước mắt. Chồng nhắn nhủ nhớ giữ gìn sức khỏe cho mẹ và con, mong chờ ngày trở về cùng đón con. Mỗi đêm nằm một mình, vừa lo sợ vừa nhớ chồng nhưng không dám nói vì không muốn anh lo lắng. Còn hơn 3 tháng nữa chồng mới về, mình đang đếm từng ngày chờ đợi để anh đưa mình vào viện sinh nở.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/nhung-ngay-chong-di-cong-tac-20140419025550532.chn