Những ông chồng "điên cuồng" vì nỗi nhớ vợ: Chuyện bi hài đáng cười!
Anh Sơn sống một mình với con trai 4 tuổi, khiến nhiều người đoán già đoán non về vợ anh. Thực tế, vợ anh, chị Oanh, vẫn còn sống và đang làm việc ở nước ngoài sau khi cả hai cưới nhau trong hoàn cảnh khó khăn, gánh nợ tiền cưới lớn. Sau khi sinh con, cuộc sống càng thêm chật vật. Khi chị Oanh nhận được cơ hội làm việc với mức lương cao ở nước ngoài, cả hai hy vọng đây sẽ là cơ hội để cải thiện tình hình tài chính.
Sau 3 năm vắng nhà, anh đảm nhận vai trò làm mẹ cho con trai còn nhỏ, trong khi tạm xa vợ. Nỗi nhớ vợ chỉ được xoa dịu qua điện thoại và chat skype. Ban ngày bận rộn với công việc, chiều chiều chăm sóc con, nhưng đêm đến, một mình trong phòng, anh lại nhớ vợ đến điên cuồng. Anh hài hước so sánh cảm giác đó như một chiếc tivi mới mà không có điện. Anh Thành và chị Trang quen nhau khi chị tham gia lớp học tiếng Nhật do anh giảng dạy. Sau một năm tìm hiểu qua mạng, họ kết hôn, nhưng chị Trang lại phải trở lại Nhật Bản làm việc ngay sau tuần trăng mật, với thời gian hợp đồng còn 4 năm.
Anh Thành cho biết mỗi năm chỉ gặp vợ một lần, nỗi nhớ khiến anh không ngủ được. Anh lục tìm ảnh vợ treo khắp nhà, từ cầu thang đến nhà vệ sinh. Mẹ anh thấy vậy thì gỡ xuống nhưng anh lại treo lên. Anh còn hài hước kể chuyện treo ảnh vợ khiến bạn bè ngại vào nhà vệ sinh vì ảnh vợ treo ở đó. Anh cảm thấy thiếu vợ như trẻ mồ côi, nhà cửa và tâm trí đều loạn hết lên.
Anh Nam ở Cầu Giấy, Hà Nội, chia sẻ nỗi khổ khi vợ anh phải sang Đức làm việc 5 năm vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Anh cảm thấy tủi thân khi nhìn gia đình khác quây quần, còn mình chỉ có hai con nhỏ. Sau khi vợ đi, hai bé thường khóc đòi mẹ, khiến anh phải học hát ru và tìm cách dỗ dành các con. Dù có vợ nhưng anh đang sống cảnh "gà trống nuôi con", phải tự lo liệu mọi việc trong nhà từ nấu ăn đến chăm sóc.
Có hôm, hai đứa con của anh đồng loạt ốm phải nhập viện, khiến anh lo lắng và bối rối. Khi chị y tá hỏi anh về vợ, anh ngồi bệt xuống sàn khóc như trẻ mồ côi. Anh cảm nhận rằng đàn ông thiếu vợ như trẻ không cha mẹ, mọi thứ đều rối bời. Trong 5 năm vợ xa nhà, anh một mình gánh vác mọi việc và phải nhịn nhu cầu sinh lý. Anh không muốn phụ lòng vợ, dù nhiều đêm nhớ vợ, anh chỉ biết tìm việc làm hoặc vào nhà tắm để quên đi. Anh nửa đùa nửa thật rằng giờ phải canh mọi thứ: nhà cửa, con cái và cả bản thân để không sa vào cám dỗ.
Đêm đến, phải khóa cửa cẩn thận và để thằng cu cất chìa khóa để tránh trường hợp nửa đêm đòi ra ngoài vì "thèm vợ". Vợ thông báo đi công tác một ngày, chồng trong lòng vui vẻ nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ buồn: "Chồng sẽ nhớ vợ lắm đấy!".


Source: https://afamily.vn/chuyen-gia-dinh/bi-hai-nhung-ong-chong-phat-dien-vi-them-vo-20130721030840761.chn