Những ông chồng thường xuyên ngắm nhìn phụ nữ xinh đẹp
Chị Hồng Hòa Mã, sống tại Hà Nội, đã kết hôn gần một năm nhưng không khỏi phiền lòng vì thói quen hay liếc gái của chồng, anh Khoa. Dù có trách nhiệm và nam tính, anh Khoa lại trở nên "ngố" mỗi khi có gái xinh xuất hiện, liên tục nhìn ngó và mất tập trung dù vợ đứng cạnh. Gần đây, hàng xóm mới là Hằng, một chuyên gia bất động sản độc thân, có phong cách ăn mặc bốc lửa, càng khiến chị Hòa lo lắng về sự chú ý của chồng.
Chị Hồng rất bực bội khi thấy chồng, anh Khoa, dù vợ đứng cạnh vẫn liếc nhìn cô hàng xóm. Hằng thường ra trước cửa tập thể dục, khiến anh Khoa không thể không chú ý. Chị cảm nhận được sự quan tâm ngày càng nhiều của chồng dành cho cô gái này, thậm chí
Chị Hương Hoàng Cầu, Hà Nội, rất bức xúc với thói quen của chồng. Dù mới cưới, khi đi siêu thị, chị luôn phải cầm giỏ đồ trong khi chồng lăng xăng nhìn ngó xung quanh, đặc biệt là khi gặp cô gái nào xinh đẹp. Khi chị giận, chồng thường ngọt ngào dỗ dành, nhưng chị không tin lời anh. Chị nhận ra rằng khi chồng đờ đẫn, anh đang bị cuốn hút bởi người khác. Chồng chị còn thỉnh thoảng công khai nhìn gái và kể cho vợ nghe về những cô gái xinh đẹp mà anh gặp. Dù vậy, chị cũng không quá bận tâm về việc anh khen người khác.
Dù có việc bực mình ở công ty, khi về nhà chị lại nghe chồng chê bai vẻ ngoài của mình. Chị tức giận quát lại và thẳng thừng đòi ly dị. Anh chồng biết mình sai, van xin chị tha thứ nhưng chị ra điều kiện: “Còn lần nữa thì hết chuyện.” Về phần chị Phương, 29 tuổi ở Hoàng Mai, Hà Nội, chị cũng khổ sở với chồng hay liếc gái. Tuy trước đây chị từng trách móc, giờ chị lại nghĩ rằng chồng chỉ là đàn ông, miễn là mình giữ được anh.
Thỉnh thoảng, chị đi cà phê với chồng. Khi thấy chồng nhìn người khác, chị chỉ cười và nói: “Đang ngắm em kia hử? Trông cũng xinh đấy nhỉ.” Hai người cùng bàn tán về gái đẹp. Chị cho rằng việc chồng hoạt động minh bạch sẽ dễ quản lý hơn là ghen tuông. Dần dần, chồng chị cũng thắc mắc: “Sao em không ghen?” Chị đáp: “Vì em có giá trị riêng, sao phải ghen?” Chồng chị công nhận vợ mình rất đặc biệt. Cuối cùng, chị đã trị được thói lăng nhăng của chồng bằng cách không còn làm bà nội trợ nữa.


Source: https://afamily.vn/nhung-anh-chong-hay-liec-gai-dep-2013451439144.chn