Những vụ án kỳ lạ: Con kiện cha mẹ mình
Con trai và con dâu quyết kiện mẹ 81 tuổi ngồi tù. Ngày 27/5, TAND TP Hà Nội xử phúc thẩm vụ hủy hoại tài sản liên quan đến cụ Nguyễn Thị Cải (81 tuổi) cùng 5 người con. Tranh chấp đất chưa đầy 20m2 đã khiến tình cảm gia đình sứt mẻ. Tại phiên tòa, con trai đề nghị tăng án cho mẹ và các bị cáo, dù thẩm phán khuyên giải. Cô con dâu cũng yêu cầu phạt tù mẹ chồng và 5 người phụ nữ khác.
Trước khi ra về, cô tuyên bố sẽ kháng nghị nếu phiên tòa không xử nghiêm vụ án. Vào ngày 15/3, TAND huyện Sóc Sơn đã xử sơ thẩm và phạt bị cáo Cải 9 tháng tù treo, các bị cáo Bạch, Tập, Thực, Hành, Vân mỗi người 6 tháng tù treo, đồng thời buộc bồi thường thiệt hại hơn 8 triệu đồng. Vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn về đất đai giữa cụ Cải và vợ chồng anh Đích. Cụ Cải cho biết đã chia đất cho các con và muốn lấy lại 20 m2 đất đã cho anh Đích. Sáng 23/12/2011, cụ Cải đến nhà anh Đích để lấy đất thì xảy ra tranh cãi, dẫn đến việc cụ bị ngã và gọi các con đến, từ đó xảy ra xô xát.
Hai ngày sau, cụ Cải đến nhà anh Đích yêu cầu dỡ mái chuồng lợn và chuồng ngựa, tuyên bố “đất của tao, tao có quyền lấy lại” và cùng năm người con kéo đổ bức tường tạm. Trong một vụ kiện hy hữu, người con 60 tuổi kiện mẹ 90 tuổi để đòi bộ ghế salon trị giá 100.000 đồng. Bà Trần Thị Thì, 90 tuổi, cho biết bà và chồng đã khai hoang 100 công đất ở An Giang từ thời Pháp thuộc. Mặc dù bộ ghế cũ không đáng giá, nhưng mối quan hệ mẹ con bị tổn thương. Bà có 12 người con, trong đó ông Thái Văn Quới là con cả, được ưu tiên đất gần nhà. Năm 1974, ông Lê Văn Hoành đã bán cho bà bộ ghế salon gỗ cẩm lai với giá rẻ để kết thông gia.
Bộ ghế được ông Huỳnh Phước Nữa, em rể ông Hoành, giao cho bà Thì với giá 50.000 đồng, bà đã trả trước một phần do khó khăn tài chính. Sau khi chồng bà qua đời, bà giữ bộ ghế như kỷ vật. Năm 2007, ông Thái Văn Quới mượn bộ ghế để tiếp đón thông gia nhưng không trả lại, khẳng định ông đã mua nó với giá 45.000 đồng năm 1974. Ông còn có những lời lẽ xúc phạm mẹ mình. Câu chuyện tranh chấp bộ ghế gây xôn xao dư luận tại xã Mỹ Khánh, qua nhiều lần hòa giải không thành, vụ việc đã được chuyển lên TAND TP.
Bà Thì đã nộp đơn kiện để giành quyền sở hữu bộ ghế của chồng, trong khi 9/10 người con của bà xác nhận bộ ghế do cha mẹ mua. Ông Quới, con trai duy nhất khẳng định mình mua ghế, từ chối bán dù đã có thỏa thuận với các anh chị em khác để mua lại với giá 1 triệu đồng. Trong buổi hòa giải, TAND TP. Long Xuyên khuyên ông Quới trả lại ghế cho mẹ, nhưng nàng dâu Trần Thị Nhành yêu cầu tòa phải ghi rõ là bộ ghế do vợ chồng bà cho bà Thì, không phải trả lại. Tình huống trở nên căng thẳng giữa đôi vợ chồng đã ngoài 60 tuổi.
Long Xuyên phải đưa vụ việc ra xét xử khi một người con kiện bố vì làm vỡ 18 quả trứng gà. Vụ án kỳ quặc này xảy ra ở huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu, và đã thu hút sự chú ý của nhiều trang báo. Anh Q. đã khởi kiện bố ruột đòi bồi thường số trứng bị đập vỡ.




Source: https://afamily.vn/doi-song/nguoc-doi-nhung-vu-an-con-kien-cha-me-20130602103858670.chn