Nỗi ám ảnh của nữ sinh phải rời xa đứa con một tháng tuổi.
Vào tháng Ba năm ngoái, Callie Mitchell, 25 tuổi, sinh viên ngành nhiếp ảnh tại ĐH Iowa, phát hiện mình mang thai. Ban đầu, cả cô và bạn trai đều muốn giữ lại đứa trẻ, nhưng sau hai tháng, bạn trai đã thay đổi ý kiến vì lo ngại trách nhiệm. Do đó, Callie đã quyết định cho con đi làm con nuôi. Cô ghi lại quá trình mang thai và sinh con bằng những bức ảnh chân thực, thể hiện những cảm xúc bất an, sợ hãi và niềm hạnh phúc khi trao con cho một cặp vợ chồng xa lạ. Callie chia sẻ rằng cô không thể phá thai hay từ bỏ đứa con của mình, vì vậy cô đã quyết định sinh con. Trong thời gian này, mẹ của Callie đã liên lạc với cơ quan nhận con nuôi Graceful Adoptions.
Callie cảm thấy mình không thể mang đến cho con một cuộc sống tốt đẹp và mong muốn con có cuộc sống tốt nhất. Trong lúc giằng xé tâm tư, cô nảy sinh ý định giữ con để được yêu thương hàng ngày, nhưng sau những tranh cãi với bạn trai, cô quyết định cho con nuôi. Vào ngày 20 tháng 8 năm ngoái, Callie chọn cặp vợ chồng Kristen và Brian, những người phù hợp với tiêu chí của cô. Dù vậy, cô vẫn dằn vặt với nhiều hoài nghi về việc giao con cho hai người lạ mà chỉ biết qua hồ sơ và cuộc gọi. Trong khi đó, thai kỳ của cô tiếp tục phát triển.
Cô làm ít việc hơn vì sức khỏe yếu dần, đặc biệt khi mang thai tháng thứ 8. Cô thường xuyên cảm thấy buồn bã và khóc nhiều giờ, đồng thời cảm thấy đau do em bé đạp. Cô nhớ những ngày tập thể dục và mong muốn trở lại cuộc sống cũ. Ngày 6 tháng 12, sau khi ký hợp đồng cho con nuôi, Callie đã trao con trai Leo cho cặp cha mẹ nuôi yêu thương cậu như một thành viên trong gia đình. Hiện tại, Callie và cha mẹ nuôi của Leo vẫn giữ liên lạc qua mail, ảnh và video, và cô dự định sẽ đi thăm con trong tháng tới.









Source: https://afamily.vn/am-anh-cua-co-nu-sinh-phai-cho-di-dua-con-1-thang-tuoi-20130227121814704.chn