Nỗi ám ảnh từ tình yêu mãnh liệt của chồng
Vợ chồng tôi đã cưới được 3 năm và có một cô con gái 2 tuổi đáng yêu. Cuộc sống của chúng tôi khá lý tưởng với công việc ổn định và nhà cửa đầy đủ. Trước khi kết hôn, chúng tôi có thời gian tìm hiểu và yêu nhau rất trong sáng. Sau 3 tháng yêu, chồng tôi đã hỏi cưới, và chúng tôi tổ chức đám cưới một tháng sau đó. Mặc dù hơi hoang mang vì cưới nhanh, nhưng tôi đồng ý vì đang yêu. Đêm tân hôn diễn ra rất mỹ mãn, chồng tôi chu đáo và tinh tế. Là vợ chồng trẻ, chúng tôi có đời sống chăn gối thường xuyên và hòa hợp. Tuy nhiên, tôi nhận ra chồng có ham muốn rất cao; anh thường đòi hỏi chuyện ấy mỗi đêm, khiến tôi phải cố gắng chiều lòng anh dù công việc có mệt mỏi.
Vì còn trẻ, nên chuyện vợ chồng tôi diễn ra thường xuyên và hòa hợp. Tôi làm gần nhà, trưa nào cũng về ăn cơm, trong khi chồng dù xa 10 km cũng về cùng tôi. Mặc dù điều đó khiến tôi hạnh phúc, nhưng cũng mệt mỏi. Ngay cả giấc ngủ trưa, anh cũng đòi hỏi chuyện chăn gối, có lúc đang tắm cũng vào vồ vập. Tôi đã cố gắng nói và nài nỉ nhưng anh không nghe. Nhớ lần về quê chồng, giữa đám đông, anh vẫn đòi hỏi khiến tôi rất ngượng. Tôi không hiểu sao nhu cầu của anh lại cao như vậy, kể cả trong những ngày đặc biệt hay khi tôi mang thai, anh vẫn không ngừng. Khi tôi cáu gắt, anh chỉ nói muốn chuyện đó với tôi.
Tôi cảm thấy mệt mỏi và áp lực vì chồng luôn đòi hỏi chuyện chăn gối, dù tôi không có hứng thú và kỹ thuật kém. Mỗi khi tôi từ chối, anh đều cáu gắt, và dường như mọi lúc mọi nơi, anh đều muốn ở gần tôi. Ngay cả khi đi công tác, anh cũng xin mang tôi theo chỉ để phục vụ nhu cầu sinh lý. Tôi lo lắng rằng mình sẽ mắc bệnh trầm cảm vì tình trạng này, nhưng không biết làm thế nào để chồng hiểu.
Giờ làm sao để anh giảm bớt ham muốn đây mọi người?



Source: https://afamily.vn/am-anh-vi-tinh-yeu-thuong-manh-liet-cua-chong-20170217152758928.chn