Nỗi buồn của kẻ đến sau
Nàng đang yêu say đắm, mỗi ngày tràn ngập hạnh phúc và trái tim đập thình thịch khi nghĩ về người đàn ông đó. Tuy nhiên, nàng cảm thấy không thoải mái vì chàng đã có vợ, và bị coi là kẻ thứ 3. Nàng không hiểu vì sao người ta lại ghét kẻ thứ 3 đến vậy. Nàng tin rằng nếu gia đình thật sự hạnh phúc, thì không ai có thể phá hoại. Nàng cảm thấy mình không may mắn khi không gặp chàng trước vợ, nhưng vẫn khẳng định mình mới là người được chàng yêu. Dù ai nói gì, nàng vẫn vững vàng tận hưởng tình yêu mới chớm nở, càng bên chàng, nàng càng thấy chàng quyến rũ hơn.
Chàng trai đã có nền tảng kinh tế vững vàng, thường đưa nàng đến những nơi sang trọng và đáp ứng mọi mong muốn của nàng, dù đắt tiền. Nàng cảm thấy hạnh phúc khi yêu một người đàn ông hiểu tâm lý phụ nữ, luôn làm nàng hài lòng. Tuy nhiên, những đêm cô đơn, nàng lại nghĩ đến cảnh chàng bên vợ con, cảm nhận nỗi tủi thân của người đến sau. Niềm vui chưa lâu thì nỗi đau ghen tuông với vợ con chàng ập đến, cho nàng thấy rằng làm người đến sau không hẳn chỉ có hạnh phúc, vì chàng không chỉ là người yêu mà còn là chồng của người khác.
Khi đang hạnh phúc bên nhau, chàng thường phải vội vàng trở về với vợ để tránh sự nghi ngờ. Là vợ, nàng có quyền ghen tuông công khai, nhưng với tư cách là người tình, nàng không thể làm điều đó. Dù lòng đầy ghen tuông, nàng vẫn phải im lặng chịu đựng, cảm thấy tủi thân khi tưởng tượng đến cảnh chàng bên vợ con. Cuối cùng, vợ chàng phát hiện và đến tận nơi đánh ghen, khiến nàng trở thành “con hồ ly tinh” trong mắt mọi người. Nàng phải đối mặt với ánh mắt và lời bàn tán không thiện cảm từ người xung quanh, tạo ra áp lực lớn. Dù khó khăn, tình yêu của chàng dành cho nàng vẫn nồng nàn, mang lại cho nàng chút an ủi.
Dù thời gian bên nhau không còn nhiều, chàng vẫn lén lút gặp nàng, tạo nên những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy kích thích. Tuy nhiên, giai đoạn này chỉ kéo dài vài tháng và bắt đầu sụp đổ khi vợ chàng nhắn tin cho nàng, cho phép họ tự do yêu đương. Nàng vui mừng, nhưng niềm vui không kéo dài lâu khi nàng lại ghen với một cô gái khác. Nàng biết rằng sẽ còn nhiều người đến sau nữa, và mối quan hệ này có thể sẽ không dừng lại cho đến khi chàng không còn sức lực.
Chàng luôn nói yêu nàng nhưng lại lén lút liên lạc với người khác. Tình cảm dành cho nàng dần phai nhạt, trong khi nàng cố gắng níu kéo, tin rằng mình mới là tình yêu đích thực. Tuy nhiên, chàng càng chán nản và tìm cách thoát ra. Nàng nhận ra rằng tình cảm của chàng chỉ mãnh liệt khi có sự ghen tuông, còn khi không bị giám sát, chàng nhanh chóng chán. Đau lòng nhưng nàng hiểu rằng chàng xem tình yêu chỉ là một trò chơi, và cô gái kia chỉ là một trong nhiều người. Chàng sẽ còn tiếp tục tìm kiếm cho đến khi không còn sức lực.
Có thể có tình yêu chân thật.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/noi-chua-chat-cua-nguoi-den-sau-20141108090553637.chn