Nỗi buồn vì bị chồng bỏ rơi
Nhà chị Duyên được mọi người ngưỡng mộ vì hạnh phúc và thành đạt. Cả hai vợ chồng đều là doanh nhân nổi tiếng ở Hà Nội và có hai con sinh đôi xinh đẹp. Tuy nhiên, cuộc sống của họ bắt đầu rạn nứt khi anh Toàn mở thêm dự án mới, thường xuyên đi công tác. Anh thường về muộn, và chị Duyên thường phải chờ đợi, lo lắng. Dù là người mạnh mẽ trong công việc, nhưng trong tình cảm, chị lại rất yếu đuối.
Chị ước có chồng bên cạnh mỗi tối để chia sẻ buồn vui, nhưng lâu rồi không còn cảm giác hòa hợp trong gia đình. Chị chỉ có hai con và luôn mong anh trở về, nhưng không nhớ lần cuối anh chạm vào chị. Nghĩ đến điều đó, nước mắt chị lại rơi, chỉ mong được làm vợ và mẹ đúng nghĩa. Chị đã nghĩ đến chuyện ngoại tình vì chán nản và giận dỗi, sẵn sàng cặp bồ với bất kỳ ai, dù chỉ là tình một đêm. Rồi một ngày, chị gặp lại Thuận, mối tình thời đại học. Dù đã chia tay vì tính trẻ con và lòng tự trọng, giờ đây anh thấy chị khóc và muốn an ủi nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Anh nhẹ nhàng vỗ vai chị, an ủi: “Em đừng buồn, chuyện cũng sẽ qua thôi.” Ánh mắt anh khiến trái tim chị rung động, nỗi buồn vơi đi một nửa. Đôi mắt ầng ậc nước của chị làm Thuận xao xuyến, kéo theo hàng loạt ký ức cũ. Anh chăm sóc chị nhiều hơn, và chị đã lao vào vòng tay anh, đắm chìm trong hạnh phúc. Dù biết mối tình này sẽ mang lại rắc rối, nhưng tình yêu và sự kiên trì của anh đã xua tan nỗi cô đơn trong chị. Sau ba tháng bên nhau, chị phát hiện mình có thai, và đó không phải là con của chồng, chị nhận ra mình đã đi quá xa...
Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/yeu-long-vi-bi-chong-bo-roi-20120620030714848.chn