Nỗi Đau Của Người Phụ Nữ Bị Chồng Bạo Hành Suốt 14 Năm
Chị Hồ Thị Thúy Ngân, 21 tuổi, sống ở thị trấn Hưng Nguyên, Nghệ An, quyết định gắn bó với anh Nguyễn Xuân V. Mặc dù cha mẹ phản đối vì lo lắng về tương lai, chị vẫn kiên quyết theo đuổi tình yêu. Tuy nhiên, hạnh phúc gia đình chỉ kéo dài 6 tháng. Chị nhớ lại những trận đòn đau đớn, đặc biệt là khi mang bầu tháng thứ 7, khi anh V. tát và đánh chị. Sau khi sinh con, chị còn phải chịu đựng sự bạo hành khi bị bắt giặt quần áo trong khi tay đã mỏi rã rời.
Chị mệt mỏi bởi những trận đòn của chồng, V., người mà đáng lẽ phải là chỗ dựa tinh thần lại trở thành nỗi sợ hãi cho chị và các con. Dù đã nhiều lần chịu đựng, chị chỉ cầu xin V. đừng đánh vào mặt để có thể giữ thể diện. Một lần, khi đang ăn sáng chuẩn bị đi làm, chị dám phản kháng thì V. đã tấn công, đá văng bát cơm và đánh chị. Hoảng sợ, chị chạy ra đường nhưng vẫn bị V. đuổi theo và đánh ngã.
Khi thấy vợ không còn cử động, người chồng vũ phu quyết định bỏ đi. Sau đó, chị Ngân đòi ly dị nhưng bị V. dọa dẫm và van xin, khiến chị xiêu lòng và bỏ qua. Tuy nhiên, vì tương lai của các con và bản thân, chị không thể im lặng. Tối 25/6/2011, trong bữa cơm, V. lại gây sự, đánh chị và đuổi chị ra khỏi nhà. Khi hàng xóm can ngăn, V. mới dừng lại. Tối đó, V. để dao trên giường vợ rồi đi uống rượu. Ngày 26/6, V. đuổi ba mẹ con chị Ngân ra khỏi nhà, khiến họ phải chạy trốn đến nhà anh rể. Sáng hôm sau, V. tiếp tục chửi mắng và đòi đánh, buộc ba mẹ con phải tìm nơi khác lánh nạn. Cuối cùng, chị quyết tâm rời bỏ chồng để bảo vệ các con.
Cháu 14 tuổi và em 9 tuổi. Trong khi nhiều gia đình khác có bố là chỗ dựa, thì ở đây, bố lại là nỗi khiếp đảm với hai anh em. Căn nhà khang trang nhưng vắng tiếng cười vì người chồng vũ phu. Cháu Nguyễn Văn Sơn, con trai chị Ngân, kể rằng bố thường xuyên say xỉn, chửi mắng và đánh đập. Có lần, bố dùng dây điện để đánh cháu và thậm chí dí điện vào tay cháu. Những trận đòn chỉ giảm khi Sơn được phát hiện bị bệnh tim cách đây 3 năm. Sau 14 năm chịu đựng bạo hành, chị Ngân đã làm đơn cầu cứu cơ quan chức năng. Dù còn nhỏ, Sơn đã có suy nghĩ rất chín chắn.
Cháu chị Ngân khuyên mẹ nên bỏ bố, nói rằng mẹ không cần phải chịu đựng vì con, vì nhìn thấy bố hành hạ mẹ khiến cháu không thể tập trung học. Chị nhận ra rằng việc cố gắng giữ gia đình với một người cha say xỉn, thường xuyên bạo hành, không có lợi cho các con. Một hàng xóm, anh Nguyễn V.B., cho biết tối 26/6, đã nghe tiếng khóc của chị Ngân và các cháu, và đã sang ngăn cản hành động bạo lực của chồng chị. Anh nhấn mạnh rằng nếu có mâu thuẫn, vợ chồng nên giải quyết bằng hòa giải, không nên dùng bạo lực. Chị Hồ Thị Thúy Ngân thường xuyên đến công ty với mặt sưng húp, và khi được hỏi, chị cho biết bị chồng đánh.
Ngân bị chồng đánh đập nhiều lần, có tháng tới 3-4 lần, khiến mặt mày thâm tím. Gần đây, mắt Ngân bị sưng đỏ và bác sĩ yêu cầu nhập viện để điều trị. Để bảo vệ các con và bản thân, Ngân đã viết đơn gửi công đoàn và UBND thị trấn Hưng Nguyên đề nghị can thiệp, cùng đơn xin ly dị lên tòa án nhân dân huyện Hưng Nguyên. Sau 14 năm sống trong khổ sở, chị quyết định chấm dứt.





Source: https://afamily.vn/tham-thuong-nguoi-phu-nu-14-nam-bi-chong-bao-hanh-20110730015411268.chn