Nỗi Đau Khi Phát Hiện Vợ Ngoại Tình Suốt Nhiều Năm Hôn Nhân
Chào các bạn! Tôi thường theo dõi mục Tâm sự trên các báo và Afamily. Trước đây, tôi nghĩ nhiều bài viết chỉ là tưởng tượng, nhưng sau câu chuyện của mình, tôi hoàn toàn tin vào những gì đã đọc, vì nó thực tế hơn cả phim ảnh hay tiểu thuyết. Tôi sinh năm 80, quê miền Trung, sau khi học đại học, tôi lập nghiệp ở Hà Nội. Bố mẹ là giáo viên, tôi lớn lên trong môi trường giáo dục nghiêm khắc, không rượu chè, cờ bạc, thuốc lá hay chơi bời. Năm 2007, tôi gặp một cô gái Hà Nội. Ban đầu tôi không ấn tượng lắm nhưng cô chăm sóc và quan tâm đến tôi, khiến tôi dần thay đổi cảm nhận. Gia đình cô ấy cũng rất gia giáo và cô là Đảng viên từ khi còn sinh viên, nên tôi đã đáp lại tình yêu của cô.
Chúng tôi cưới nhau năm 2008 và sau tuần trăng mật, vợ tôi mang thai. Tôi rất vui vì là con trai trưởng trong gia đình. Tôi làm ăn và có thu nhập khoảng 3000 mỗi tháng, tất cả đều đưa cho vợ ngoài một ít chi tiêu cá nhân. Đầu năm 2011, tôi cùng anh em lập công ty và tôi điều hành nó. Dù bận rộn, tôi vẫn quan tâm đến gia đình. Tuy nhiên, sau khi sinh em bé, vợ chồng tôi gần như không quan hệ. Khi tôi muốn gần gũi, vợ tôi thường nói mệt mỏi vì chăm con. Tôi rất ức chế nhưng cũng thương cô ấy. Mặc dù có điều kiện, tôi không lăng nhăng vì coi trọng gia đình. Tôi hy vọng vấn đề này sẽ được cải thiện sau 3 năm như bác sĩ tư vấn.
Cách đây một tháng, khi vợ chồng tôi ở nhà, một cặp vợ chồng trẻ đến chơi. Tôi tưởng họ là bạn của vợ, nên để họ nói chuyện, còn mình ở trên tầng 2. Bỗng nghe tiếng đánh nhau, tôi chạy xuống can ngăn và phát hiện một sự thật kinh hoàng: vợ tôi và người đàn ông đó từng yêu nhau 6 năm trước khi tôi gặp cô ấy. Dù người đàn ông đã có vợ và con, họ vẫn lén lút quan hệ với nhau hàng tuần, ngay cả khi tôi và vợ yêu nhau. Điều tồi tệ hơn là trong những lần tôi đi công tác, người đó còn lên nhà tôi ngủ với vợ tôi trên giường cưới của chúng tôi, kể cả khi cô ấy đang mang bầu 5 tháng.
Vợ cậu kia đi công tác, họ thường gặp nhau ở khách sạn trong giờ nghỉ trưa. Một năm trước, họ đã có thai và phải phá. Tôi rất đau khổ nhưng không hành động gì. Vợ chồng cậu ấy quỳ xin tha thứ, tôi nghĩ đến vợ cậu ấy và đứa con vô tội nên đã cho họ về. Vợ tôi thì khóc và xin tôi cho cô ấy một cơ hội. Ban đầu, tôi định giữ bí mật nhưng cuối cùng quyết định nói cho cả hai gia đình biết. Cả hai bên đều sốc, bên ngoại xin tôi cho vợ một cơ hội vì con trai, trong khi bên nội không tha thứ và khuyên tôi bắt đầu lại.
Tôi vẫn bình tĩnh và chưa có động thái gì cho đến hôm nay. Tết này, tôi sẽ đi xa Hà Nội để suy nghĩ một mình. Tôi đã hẹn vợ sau Tết sẽ có câu trả lời cho cô ấy. Tôi thương đứa trẻ, nó không có tội gì, nhưng tôi không thể quên những gì vợ đã làm. Tôi không biết phải làm sao. Ai đã từng rơi vào hoàn cảnh như tôi, xin cho tôi lời khuyên. Cảm ơn!




Source: https://afamily.vn/dau-don-vi-bi-vo-cam-sung-suot-may-nam-chong-vo-20120123074349763.chn