Nỗi đau và nỗi niềm của các cặp vợ chồng hiếm muộn
Mỗi khi nghe nhắc đến việc mang bầu và chăm sóc con cái, chị Nguyễn Thị Yến Vân Hồ lại cảm thấy buồn đau. Sau 3 năm kết hôn, vợ chồng chị vẫn khao khát có con nhưng thất vọng mãi. Chị Yến phát hiện mình có u xơ tử cung từ trước khi cưới, nhưng chồng vẫn yêu thương và động viên chị. Dù chưa từng kế hoạch hóa, niềm mong mỏi có con vẫn không thành hiện thực, khiến chị nhiều đêm trằn trọc, rơi nước mắt khi nghĩ đến việc không thể sinh con cho chồng.
Hai năm trước, chị Yến còn lạc quan, nhưng giờ đã quyết tâm điều trị trong 5 năm tới. Nếu không có con, chị sẽ để chồng có cơ hội tìm hạnh phúc mới. Dù đã xác định như vậy, chị càng yêu chồng hơn và không thể tưởng tượng nổi cuộc sống mà không có anh. Ba năm mong mỏi có con đã trôi qua với nhiều thất vọng, nhưng với sự tâm lý của chồng, cuộc sống vẫn hạnh phúc. Chị thường tự động viên mình để vượt qua nỗi lo lắng.
Trần Bích Thủy, 29 tuổi, sống tại Văn Cao, Hà Nội, đã trải qua hơn 2 năm lo lắng về việc hiếm muộn. Sau khi kết hôn, cuộc sống của Thủy trở nên bế tắc khi chồng cô bị tinh trùng yếu. Họ đã thử 3 lần bơm tinh trùng IUI nhưng không thành công. Cuối năm ngoái, Thủy vui mừng khi biết mình có bầu, nhưng niềm vui ngắn ngủi khi cô bị sảy thai. Dù đã vượt qua mất mát, đôi vợ chồng vẫn thường cảm thấy buồn khi cuộc sống hàng ngày chỉ quay cuồng trong những thói quen lặp đi lặp lại. Thủy cố gắng giữ lạc quan, nhưng vẫn dễ bị tủi thân trước những vấn đề nhỏ trong cuộc sống.
Để quên đi nỗi lo hiếm muộn, Thủy tìm niềm vui trong việc chăm sóc nhà cửa, nấu ăn và du lịch. Dù cố gắng làm phong phú cuộc sống vợ chồng, Thủy vẫn cảm thấy buồn vì thiếu tiếng trẻ thơ. Hiện tại, vợ chồng cô đang thực hiện lần IUI thứ 4. Mọi thủ tục đã trở nên quen thuộc, nhưng mỗi tháng vẫn là một vòng lặp hy vọng và thất vọng. Thủy, 29 tuổi, không biết phải chờ đợi bao lâu nữa để đón nhận điều kỳ diệu mà hai vợ chồng luôn mong ước.
Thủy vẫn hy vọng một ngày vợ chồng cô sẽ được làm cha mẹ như bao người khác. Để hỗ trợ chồng trong việc điều trị hiếm muộn, cô thường xuyên pha nước cam, làm nước giá đỗ và nấu các món bổ dưỡng cho anh. Dù sống trong cảnh vợ chồng son mà chưa có con, Thủy cảm thấy buồn và thiếu ý nghĩa trong cuộc sống. Cuối tuần, cô không còn hứng thú đi ra ngoài, chỉ lặng lẽ lướt Facebook xem ảnh con của bạn bè. Thủy thường lo lắng mỗi khi ra ngoài, sợ phải đối diện với câu hỏi về con cái hay nhìn thấy các bà bầu. Cô rất muốn chơi với trẻ nhỏ, nên thỉnh thoảng hai vợ chồng lại đón cháu gái 3 tuổi của chị gái đi chơi.
Chú dì cùng cháu vui vẻ, khiến người ngoài nhầm là bố mẹ. Mình tưởng tượng đến ngày thông báo tin vui cho chồng, một ngày trọng đại. Thủy cũng sắp đến hạn thử que sau IUI lần thứ 4, trùng với sinh nhật lần thứ 30 của cô. "Bước sang tuổi 30, không biết sẽ ra sao."



Source: https://afamily.vn/khon-kho-va-chanh-long-nhu-vo-chong-hiem-muon-20130406040745436.chn