Nỗi đau xé lòng của người cha ba lần chứng kiến "tử thần" cướp đi sinh mạng con cái.
Ba lần mất con là một bi kịch lớn đối với anh T., 39 tuổi, ở TP.HCM. Sau 10 năm hôn nhân, anh chị vẫn chưa có con dù đã ổn định cuộc sống. Khát khao có con khiến họ tìm kiếm hy vọng, nhưng ba lần thất bại đã để lại lo lắng. Anh T. rất lo ngại khi vợ mang thai lần thứ tư, vì nếu lại xảy ra chuyện xấu, không chỉ mất con mà sức khỏe của vợ cũng bị đe dọa. Anh đã tìm hiểu nhiều bệnh viện chuyên khoa, nhận thức được rằng tuổi tác của mình đang tăng lên. Trong lần mang thai thứ tư, tâm lý lo âu bao trùm cả hai vợ chồng. Họ đã trải qua những mất mát đau thương: lần đầu mất con ở 29 tuần, lần hai phải bỏ thai do mổ ruột thừa, và lần ba con chào đời ở 37 tuần.
Ba ngày sau, bé mất vì suy hô hấp, anh T. bần thần nhớ lại. Lần thứ 4, chị T. được phát hiện nhau cài răng lược khi thai 35 tuần. Do đã trải qua nhiều đau thương, hai vợ chồng tìm hiểu kỹ lưỡng. Anh T. gặp bác sĩ Lê Văn Đức tại BV Hạnh Phúc, lúc đầu rất căng thẳng và thận trọng. Anh còn kiểm tra từng phòng bệnh viện để yên tâm trước khi thuyết phục vợ đặt niềm tin. Bác sĩ Đức đã minh bạch thông tin và lập kế hoạch chi tiết để giảm thiểu rủi ro, giúp bệnh nhân an tâm hơn. Ông chia sẻ những khó khăn trong quá trình đỡ đẻ cho sản phụ khi thai 35 tuần tuổi.
Các bác sĩ phát hiện thai phụ bị nhau tiền đạo và nhau cài răng lược, một tình trạng rất nguy hiểm có thể dẫn đến tử vong cho cả mẹ và con trong vòng 5-7 phút nếu xử lý không đúng. Nhờ phát hiện kịp thời, đến tuần thai 37, ekip mổ đã phối hợp thành công, đưa bé trai ra an toàn. Ca mổ diễn ra suôn sẻ, đứa bé chào đời khỏe mạnh, mang lại niềm hạnh phúc lớn cho vợ chồng anh T. Bác sĩ Đức cho biết nhau cài răng lược là tình huống nguy hiểm, thường liên quan đến nhau tiền đạo và vết mổ sinh cũ, nhưng nguyên nhân cụ thể chưa rõ.
Số lần sinh mổ nhiều làm tăng nguy cơ nhau cài răng lược. Để xử lý tình trạng này, cần phát hiện sớm và có kế hoạch điều trị cụ thể, vì nếu không phát hiện mà mổ bình thường, bệnh nhân sẽ gặp nguy hiểm. Chứng kiến anh T. hạnh phúc ngắm con trên tay vợ, thấy rõ niềm vui lớn lao của người cha 39 tuổi. Qua thời gian lo lắng, vợ chồng anh đã động viên nhau bắt đầu lại, và giờ đây họ đã bước vào một giai đoạn tươi sáng mới.





Source: https://afamily.vn/tam-su-dau-xot-cua-nguoi-cha-ba-lan-chung-kien-tu-than-lan-luot-cuop-di-sinh-mang-cua-cac-con-20180531164020371.chn