Nỗi đau xé lòng của người vợ trẻ khi chồng qua đời đột ngột, để lại đứa con mới 4 tháng tuổi.
Người phụ nữ trẻ, Phan Thị Chung, cán bộ Thư viện - Thiết bị tại Trường Tiểu học Nghĩa Thịnh, Nghĩa Đàn, Nghệ An, đang đau buồn vì mất chồng khi con của họ mới 4 tháng 15 ngày. Sau khi chồng mất, mẹ con Chung sống cùng ông bà để thuận tiện cho công việc. Tình yêu của họ bắt đầu từ thời sinh viên khi cùng tham gia một khóa học về nghiệp vụ Thư viện - Thiết bị. Chung nhớ lại lần đầu gặp chồng vào năm 2006, khi cả hai học cùng lớp và cô không có ấn tượng gì đặc biệt về anh lúc đó.
Anh thì trầm lặng, ít nói và hiền lành. Chúng mình quen nhau sau khi anh nói: “Dân Nghĩa Đàn làm gì có ai nói nhiều như mi”, mình đáp: “Miệng sinh ra để nói, đâu có nhắc tới mi”. Từ đó, chúng mình thường xuyên tranh luận. Anh không thích ầm ĩ, còn mình lại thích chọc tức anh. Nhờ vậy, anh mở lòng hơn với bạn bè và thường đến chơi với nhóm mình. Dù tình bạn phát triển, mình vẫn chỉ coi anh là bạn thân, mặc dù anh đã bắt đầu có tình cảm với mình. Rồi một biến cố bất ngờ xảy ra với anh.
Từ sự thông cảm với hoàn cảnh của người bạn, Chung đã không nhận ra rằng mình đã yêu anh lúc nào. Trong thời gian làm bạn, gia đình anh gặp nhiều khó khăn và anh bị bệnh tái phát, không bác sĩ nào xác định được. Lần phẫu thuật đầu tiên của anh diễn ra đúng vào ngày thi đại học, khiến anh rất buồn vì không thể tham gia. Lần tái phát thứ hai xảy ra khi cả hai đang học cùng lớp, bác sĩ khuyên gia đình chuẩn bị tinh thần vì tình trạng của anh rất nặng. Nhìn mẹ anh đau khổ, Chung và bạn bè không cầm được nước mắt. Nhưng bất ngờ, anh đã dần bình phục, khiến bác sĩ ngạc nhiên. Trong thời gian anh nằm viện, Chung và bạn bè thường xuyên thăm nom và chăm sóc anh, thay mẹ anh. Có lẽ chính từ đó, tình cảm của Chung dành cho anh nảy nở. Cuối cùng, anh được ra viện và tiếp tục việc học.
Sau 5 năm yêu nhau, đôi bạn trẻ quyết định làm đám cưới, dù đã chia tay nhiều lần nhưng lại quay về bên nhau. Họ đã có ý định cưới từ lâu nhưng trì hoãn do công việc chưa ổn định. Cô đã từ chối những cơ hội xin việc ở thư viện để ở nhà giúp gia đình bán bia. Cuối cùng, họ tổ chức đám cưới vào tháng 2 năm 2012. Sau khi cưới, cả hai vẫn làm việc ở những nơi khác nhau, cuộc sống gặp nhiều khó khăn nhưng họ vẫn hạnh phúc bên nhau. Cô làm hợp đồng ở trường mầm non gần nhà chồng và khi có bầu, cô về nhà ngoại để giúp gia đình và dưỡng thai.
Hai vợ chồng mình sống xa nhau, nhưng chồng luôn lên thăm vợ 1-2 lần mỗi tuần, bất chấp thời tiết và quãng đường hơn 20 km khó đi. Anh động viên mình cố gắng vì tương lai của cả gia đình. Trong những tháng chung bầu bí, dù ở xa, chồng vẫn chăm sóc và quan tâm tận tình. Mặc dù khó khăn, mình cảm thấy hạnh phúc vì có một người chồng yêu thương. Sau hơn một tháng cưới, mình phát hiện có bầu khi làm hợp đồng ở trường mầm non. Khi mang bầu hơn 2 tháng, vợ chồng mình lên ngoại bán hàng. Trong thời gian này, bố mình bị tai biến nhẹ, chồng luôn ở bên chăm sóc bố, trong khi mẹ phải phụ em rể. Tuy nhiên, mình cũng bị thấp thai do lo lắng và vận động nhiều.
Lúc đó cả nhà mình ở viện vì bố bị bệnh và em gái mới sinh, chỉ còn mình và anh trai ở nhà. Anh vừa bán hàng, vừa lo việc nhà, chăm sóc cả bố và mình. Mình rất thương chồng khi thấy anh phải chạy đi chạy lại giữa bệnh viện để chăm sóc cả hai. Chưa được bao lâu, thì bố chồng mình cũng ốm nặng, anh lại phải vất vả chăm sóc bố từ bệnh viện huyện đến bệnh viện tỉnh, nhưng chưa bao giờ lơ là việc chăm sóc mình.





Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/rot-nuoc-mat-chuyen-nguoi-vo-tre-dot-ngot-mat-chong-khi-con-moi-4-thang-tuoi-20140511042451852.chn