Nỗi khổ của cặp vợ chồng nuôi hai con sơ sinh mắc bệnh nhiễm trùng máu.
Nỗi khổ của cặp vợ chồng hiếm muộn, anh Vũ Văn Thành 30 tuổi và chị Đỗ Thị Vui 22 tuổi, ở Thanh Hóa, đã được nhiều người biết đến khi họ phải trải qua thời gian dài trong khoa Hồi sức tích cực sơ sinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau 4 năm kết hôn và nhiều nỗ lực chữa trị, họ cuối cùng cũng có tin vui khi chị Vui mang thai tam thai. Tuy nhiên, hiện tại, vợ chồng anh đang phải đối mặt với những lo lắng khi các con liên tiếp mắc bệnh. Anh Thành chia sẻ, vợ anh gặp khó khăn trong việc có con do bệnh buồng trứng đa nang và nội tiết cao.
Vào thời điểm mang thai, cô chỉ nặng 42kg, gây khó khăn cho việc mang đa thai. Hai vợ chồng vui mừng vì có con nhưng cũng lo lắng cho sức khỏe của mẹ và bé. Anh Thành động viên vợ dưỡng thai, mặc dù nỗi lo vẫn hiện hữu. Vợ anh sinh ba con tại bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa vào ngày 26/2/2018, nhưng con đầu lòng đã qua đời, hai con còn lại bị nhiễm trùng máu. Các bé sinh non với trọng lượng lần lượt là 1,2 kg, 1 kg và 0,7 kg. Sau hơn nửa tháng điều trị tại bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa mà không cải thiện, các con đã được chuyển đến bệnh viện Nhi Trung ương.
Con trai lớn của anh Thành qua đời khi mới 17 ngày tuổi sau một ngày điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương. Anh luôn đau xót khi thấy con mình nhỏ bé, đã nhiều lần khóc và mong phép màu cho con. Sau 13 ngày điều trị, con gái thứ hai của anh đã khỏi nhiễm trùng máu, nhưng sau 22 ngày, bệnh tái phát. Rất may, hiện tại cả hai con đã khỏe lại. Anh Thành và vợ đang thuê nhà trọ gần bệnh viện để chờ tái khám. Dù con đã khỏi bệnh, anh vẫn lo lắng về sức khỏe của vợ và hoàn cảnh gia đình. Trước đây, anh làm thợ hàn còn vợ làm công nhân may.
Hai vợ chồng anh Thành có thu nhập trung bình khoảng 7 triệu đồng mỗi tháng. Họ đã dồn hết tiền tiết kiệm để đưa chị Vui đi điều trị vô sinh. Khi các con ra đời nhưng đều mắc bệnh, hai vợ chồng phải ngừng công việc để chăm sóc các bé. Anh Thành đã vay 120 triệu đồng để lo viện phí, khiến công việc ở nhà bị bỏ bê. Anh thường về quê xin sữa cho con vì lúc mẹ mất sữa. Dù gặp nhiều khó khăn, anh vẫn hy vọng có phép màu giúp hai con khỏe mạnh. Ông Ngô Sỹ Ân, Trưởng thôn 4, cho biết gia đình anh Thành đang sống trong điều kiện khó khăn, không có công việc ổn định và đất đai hạn chế.
Chị Vui đã trải qua thụ tinh nhân tạo, nhưng gia đình ngày càng khó khăn. Dù đã cưới lâu mà chưa có con, anh Thành và chị Vui vẫn quyết tâm theo đuổi hành trình này. Sau khi ba đứa con chào đời, một bé mất và hai bé phải nằm viện, vợ anh lại sinh con nên gia đình phải chăm sóc trong viện, khó khăn chồng chất. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ Anh Vũ Văn Thành, thôn 4, xã Quảng Vọng, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 0987908445. Số tài khoản: 50110000861730, Ngân hàng BIDV, chi nhánh Thanh Hóa, chủ tài khoản Vũ Văn Thành.




Source: https://afamily.vn/noi-cung-cuc-cua-cap-vo-chong-cham-hai-con-so-sinh-bi-nhiem-trung-mau-20180505102355611.chn