Nỗi lòng của người vợ xinh đẹp bị chồng già cưng chiều quá mức
Ở tuổi 35, anh Hùng bất ngờ lấy được vợ trẻ 24 tuổi, Thư, người không chỉ xinh đẹp mà còn rất năng động. Dù không xuất thân từ gia đình danh giá, Thư nhanh chóng quen với việc giao hết việc nhà cho chồng. Cô không muốn sinh con ngay vì còn trẻ, phải thuyết phục mãi anh mới đồng ý cho cô chiếc xe ga Vespa LX như mong ước. Niềm vui của anh nhân đôi khi Thư mang thai đôi. Tuy nhiên, Thư lo lắng vì tăng cân, thậm chí bỏ ăn. Anh Hùng luôn động viên vợ, hứa hẹn sẽ đưa cô đi mua sắm sau khi sinh. Gần 37 tuổi, sắp được làm bố, anh cảm thấy hạnh phúc như một đứa trẻ lần đầu được khen.
Mỗi sáng, anh chuẩn bị đồ ăn sáng và nguyên liệu bữa trưa, sau đó buổi trưa lại về nấu cơm cho vợ bầu. Công ty gần nhà nên anh không ngại đi lại. Tuy nhiên, khi bận không về, vợ anh thường giận dỗi và bỏ bữa tối. Để vợ được sung sướng, anh ngày đêm làm việc, nhưng lại nhận được những lời phàn nàn từ vợ. Thương vợ đang mang thai, anh cố gắng làm việc ở ban công để không gây ồn và nhờ mẹ anh sang giúp đỡ. Mẹ anh rất vui khi sắp có cháu, nhưng sau vài hôm, bà quyết định về nhà vì không chịu nổi tính khí của con dâu và khuyên anh nên chỉnh đốn vợ.
Ngày xưa, tôi vất vả nuôi bốn anh em mà không bận tâm như Thư. Khi Thư sinh hai cô con gái, tôi rất vui. Nhưng chỉ vài ngày sau, Thư không cho con bú vì sợ hỏng ngực, mặc dù mẹ vợ đã mắng. Cuối cùng, Thư phải vắt sữa cho con bú nhưng chỉ được ít, nên con phải dùng sữa ngoài. Dù đã làm mẹ, Thư vẫn phó thác mọi việc cho mẹ mình. Thấy mẹ vợ già yếu, tôi nhờ người quen tìm giúp một người làm. Thư thì chỉ lo tụ tập bạn bè và mua sắm sau khi đi làm lại.
Showroom mới khai trương và các thương hiệu túi xách mới ra mắt là điều Thư biết rõ. Tuy nhiên, về việc chăm sóc con cái, Thư lại không biết. Mọi việc phụ thuộc vào cô bé giúp việc 18 tuổi và mẹ vợ, nhưng sau hơn 2 tháng, mẹ vợ đã chán nản trở về quê. Anh chồng bận kiếm tiền nuôi con nên không có thời gian chăm sóc, khiến hai đứa trẻ thường xuyên ốm và quấy khóc. Nhiều khi Thư chỉ cho con ăn uống qua loa rồi vội vã đi chơi với bạn bè, khiến anh thấy xót xa. Có hôm anh về nhà thấy hai đứa trẻ khóc thét vì đói, trong khi cô giúp việc không đủ sức chăm sóc cả hai. Khi anh gọi cho Thư thì cô đang bận chăm sóc da mặt. Lần đầu tiên, anh tức giận quát lên, và Thư không ngần ngại cúp máy, quyết định không về nhà tối đó.
Hôm sau, Thư về với nhiều túi hàng hiệu mới mua, từ khăn, túi đến chai nước hoa có mùi giống cô. Cô khoe vừa được tăng lương, tự thưởng cho mình bằng những món đồ đắt giá. Anh chồng chán nản vào bếp nấu cháo cho con. Bé giúp việc tất bật thu dọn đồ bẩn. Vợ anh ôm chồng rồi lại chăm con. Anh cảm thấy mình đã sai khi nuông chiều Thư, để cô trở nên vô trách nhiệm. Con gần 2 tuổi, anh gửi trẻ và thấy bé phát triển nhanh hơn khi không có vợ chăm sóc. Nhìn con gọi "ba ba", anh rơi nước mắt hạnh phúc, trong khi Thư càng ngày càng cuốn vào mua sắm. Nhiều đêm, anh thức trắng suy nghĩ về vợ.
Tại sao vợ anh không nhận ra sự hy sinh của anh cho tổ ấm này? Thư không quan tâm anh kiếm tiền ra sao và chưa bao giờ nhìn lại cuộc sống của chồng con trong căn hộ hơn 40m².


Source: https://afamily.vn/cam-canh-vo-dep-duoc-chong-gia-qua-nuong-chieu-20131230122226385.chn