Nữ phục vụ tinh ý phát hiện dấu hiệu bất thường ở bé trai 11 tuổi, giúp cứu mạng em nhờ mảnh giấy bí mật.
Nữ phục vụ Flavaine Carvalho tại nhà hàng Mrs Potato, Orlando, Florida, đã được vinh danh là anh hùng sau khi giúp cậu bé 11 tuổi thoát khỏi sự bạo hành của người thân. Vào ngày đầu năm mới, Flavaine nhận thấy cậu bé bị bỏ rơi và có nhiều vết bầm trên mặt trong khi những đứa trẻ khác được chăm sóc. Cô đã lén đưa cho cậu bé một mảnh giấy hỏi liệu cậu có cần giúp đỡ không, và cậu đã ra hiệu đồng ý. Flavaine ngay lập tức gọi cảnh sát, dẫn đến việc bắt giữ bố dượng và mẹ ruột của cậu. Tờ giấy ghi chú đã cứu sống cậu bé.
Bố dượng Tomothy Wilson và mẹ ruột Kristen Swann của bé trai 11 tuổi đã bị bắt vì gây thương tích nghiêm trọng cho đứa trẻ, gồm việc trói và đánh đập. Flavaine, một nhân chứng, nhận thấy vết thương trên mặt bé và đã gọi cảnh sát. Khi cảnh sát đến, bé đã lộ vết bầm trên cánh tay. Điều tra cho thấy bé có nhiều vết thương và chỉ nặng 9kg. Wilson bị buộc tội bạo hành trẻ em cấp độ ba và sau đó bị cáo buộc nhiều tội liên quan đến lạm dụng trẻ. Swann bị buộc tội bỏ bê và không chăm sóc y tế cho con.
Đứa trẻ 11 tuổi phải trải qua những trận đòn tra tấn khủng khiếp, thật sốc khi biết điều đó. Một viên cảnh sát nhận định rằng nếu không có sự can thiệp kịp thời của một nữ phục vụ tinh mắt, bé trai có thể còn phải chịu đựng thêm nhiều trận đòn nữa. (Nguồn: Mirror)




Source: https://afamily.vn/thay-dieu-bat-thuong-o-be-trai-11-tuoi-khi-di-an-cung-gia-dinh-nu-phuc-vu-len-dua-dua-tre-manh-giay-va-nho-do-ma-cuu-mang-em-20210116225315677.chn