Nửa đêm, tôi thức dậy kiểm tra tài sản gia đình dưới đáy tủ lạnh và không khỏi kinh ngạc trước cái hố trống rỗng.
Trong một năm qua, chồng tôi không đi làm, chỉ tụ tập bạn bè và uống rượu. Để có tiền, anh đã bán xe, bàn ghế và những đồ quý trong nhà, thậm chí cầm cố sổ đỏ. Tôi phát hiện kịp thời và chuộc lại, nếu không gia đình sẽ ra đường. Khi không còn gì để bán, chồng xin tiền tôi, mắng chửi và đập phá nếu không được. Mỗi tháng, tôi chỉ kiếm được 9 triệu, nhưng phải nhường 4 triệu cho anh uống rượu, khiến con cái phải nhịn ăn. Sau nhiều lần khuyên bảo vô ích, tôi chán nản. Gần đây, chồng bỗng dưng thay đổi, không còn say xỉn, chăm lo cho gia đình, khiến tôi vừa vui vừa lo lắng. Nửa đêm, tôi kiểm tra tài sản trong nhà, nhưng không tìm thấy gì.
Tôi vào phòng ngủ, hỏi chồng về cuốn sổ đỏ và 20 triệu để ăn Tết. Anh cúi mặt, nói đã cầm cố và tiêu hết tiền. Tôi đã phải giấu tài sản dưới tủ lạnh nhưng vẫn bị chồng phát hiện và lấy hết. Tết này tôi mất nhà, không còn tiền. Tôi quyết định viết đơn ly dị, nhưng chồng cầu xin tha thứ, hứa sẽ thay đổi. Tôi thấy đau lòng và không biết có nên tha thứ hay không. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Source: https://afamily.vn/nua-dem-toi-day-kiem-tra-tai-san-cua-gia-dinh-phia-duoi-day-tu-lanh-de-roi-bang-hoang-voi-cai-ho-trong-tron-20220123153119825.chn