Nửa năm sau ngày cưới, cô vợ quyết định ly hôn khi tình nhân của chồng công khai vạch trần kẻ phản bội.
Nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ do chồng trăng hoa, dẫn đến những vụ đánh ghen ầm ĩ. Tuy nhiên, cũng có những người thứ ba giúp vợ nhận ra bộ mặt thật của chồng, khiến anh ta phải trả giá. Facebook N.H chia sẻ câu chuyện ly hôn sau nửa năm kết hôn. Cô vượt qua nhiều cản trở của bố mẹ để đến với chồng, nhưng giờ đây cô nhận ra anh không còn là người đàn ông mà cô yêu thương. Họ yêu nhau từ năm thứ hai đại học, nhưng do hoàn cảnh chênh lệch, bố mẹ cô không đồng ý cho cưới. Cuối cùng, sau nhiều năm thuyết phục, cô mới được bố mẹ đồng ý khi đã 27 tuổi.
Em nhớ khoảnh khắc bố hỏi em có chắc chắn muốn ở bên cậu ấy không, và khi em gật đầu, bố đã đồng ý. Sau đó, em báo tin vui cho anh ấy và đám cưới diễn ra nhanh chóng. Tháng 9 năm ngoái, chúng em chính thức là vợ chồng và sống thoải mái trong một chung cư thuê. Cuộc sống êm đềm trôi qua cho đến khi em nhận được tin nhắn từ một cô gái lạ trên Facebook. Cô ấy nói rằng chú rể trong ảnh avatar của em chính là người yêu của cô. Cô càng lướt Facebook của em càng thấy sốc với những hình ảnh tình cảm của hai vợ chồng. Em rất bất ngờ và không tin vào điều đó, vì em chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của chồng mình.
Em rất cuống nhưng tự nhủ phải bình tĩnh để tìm hiểu sự việc. Cô gái nói đã hỏi chồng em và anh ấy thừa nhận cưới em chỉ vì trách nhiệm do em có thai, không yêu em mà chỉ bị lừa. Cô gửi tin nhắn làm bằng chứng và nói rằng chồng em không thích chụp ảnh nên chỉ có 1-2 bức cô lén chụp. Em rất đau lòng và hẹn gặp cô. Cô là sinh viên năm cuối, đã quen chồng em hơn 1 năm và yêu nhau 8 tháng. Thời gian đó khiến em suy sụp vì rõ ràng anh ta đã phản bội khi bọn em chuẩn bị đám cưới. Cô gái cho biết thấy những hình ảnh và bài viết của vợ chồng em nên biết hai người rất hạnh phúc, khác xa những gì anh ta nói về em. Cô muốn em biết sự thật về chồng mình.
Tối hôm đó, em hỏi chồng về facebook của C.V. Anh ta tái mặt, lắp bắp hỏi em chuyện gì. Em đưa đơn ly hôn đã ký và cầm vali ra khỏi nhà, không chấp nhận xin lỗi hay giải thích. Cô gái kia cũng nhắn tin nói đã chia tay với anh ta. Sau hai tháng vật vã, em đã nguôi ngoai. Chồng em liên tục xin lỗi, thậm chí gia đình anh ta quỳ ở cổng, nhưng em không còn cơ hội cho anh. Đàn ông phản bội không xứng đáng được tha thứ. Chia tay là lựa chọn tốt nhất.


Source: https://afamily.vn/nua-nam-sau-ket-hon-co-vo-dung-dung-ly-hon-khi-chinh-tinh-nhan-cua-chong-dung-ra-vach-mat-ke-phan-boi-20200427125018404.chn