“Ở cùng bố mẹ chồng: Lợi ích vô vàn, chỉ người khùng mới muốn ra riêng”
Thanh không thể tưởng tượng cuộc sống nếu một ngày bố mẹ chồng yêu cầu cô ra ở riêng. Hiện tại, cuộc sống vợ chồng cô thật hạnh phúc khi được sống chung với ông bà. Xuất thân từ gia đình khá giả và được nuông chiều, trước khi cưới, Thanh được bố mẹ cho 1 tỷ làm của hồi môn và được dặn dò nhờ ông bà dạy dỗ. Sau đám cưới, cô tự nguyện đưa cho bố mẹ chồng 200 triệu để góp tiền ăn ở, với hy vọng cải thiện mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu. Kể từ khi lấy vợ, chồng Thanh, Toản, dường như bị cho ra rìa.
Mẹ chồng Thanh rất chiều chuộng con dâu. Chỉ cần anh nói to một chút là bà lại mắng ngay. Thanh nghén ngẩm, thèm ăn gì bà cũng tận tình chuẩn bị, thậm chí còn làm sạch cá cho Thanh ăn sau khi ra đồng. Hai vợ chồng Thanh đều là công chức, về nhà lúc nào cũng có cơm sẵn. Bố mẹ chồng làm nông, có thời gian chăm sóc con cái. Sau khi Thanh sinh con, cô chỉ cần ăn ngon, ngủ tốt và chăm sóc da bằng rượu nghệ do mẹ chồng tự làm. Bà Hòa thường thức đêm bế cháu và nấu ăn cho con dâu. Mẹ đẻ Thanh cũng thấy con gái mình thật hạnh phúc khi có gia đình chồng tốt như vậy.
“Con cũng nên giúp đỡ mẹ chồng một chút, bà cũng vất vả nhiều!” – mẹ nhắc, Thanh chỉ cười. Dù có lúc nghĩ đến bạn bè gặp phải mẹ chồng khó tính, cô thấy mình thật may mắn. Trước đây, cô lo lắng vì Toản nhà nghèo, nhưng giờ cảm kích mẹ chồng vì tình cảm chân thành. Khi bạn bè đến chơi, thấy nhà bình thường, họ khuyên cô ra ở riêng, nhưng Thanh chỉ cười và nói: “Tao không ra ở riêng đâu, ở với mẹ chồng có nhiều lợi lắm, mà tao thích ở đây!”
Câu nói của Thanh khiến bạn bè ngỡ ngàng. Không ai ngờ cô bạn cành vàng lá ngọc lại thích sống với bố mẹ chồng. Có lẽ vì ước muốn đơn giản, suy nghĩ không toan tính và vô tư, không ích kỷ nên cuộc sống của cô mới êm đềm như vậy.
Source: https://afamily.vn/o-voi-bo-me-chong-tram-thu-loi-co-dien-moi-ra-o-rieng-20170501165701147.chn