Ở nhà cách ly xã hội, vợ suốt ngày nấu nướng và luôn hỏi "Bạn thích ăn gì?"
Đã một tuần gia đình tôi thực hiện nghiêm túc cách ly xã hội để phòng chống Covid-19. Ban đầu, mọi người cảm thấy khó chịu khi phải ở nhà quá nhiều, nhưng giờ đã quen với lịch sinh hoạt lặp đi lặp lại. Vợ tôi là người ra ngoài nhiều nhất để mua thực phẩm. Thời gian đầu, cô ấy thường cáu kỉnh do phải nấu ba bữa mỗi ngày và dọn dẹp, trong khi vẫn phải làm việc từ xa và dạy con học. Mọi thứ lúc đó khá lộn xộn và tâm trạng mọi người không mấy vui vẻ do ít vận động và nhiều công việc phải làm.
Sau một tuần cách ly xã hội, tôi đã nhận ra nhiều điều mới mẻ nhờ thời gian rảnh rỗi. Nhà giờ đây không chỉ là nơi ở mà còn là “công sở”, nơi giải trí, nhà hàng và phòng tập gym. Trước kia, gia đình tôi rất bận rộn, chỉ gặp nhau vào buổi tối để ăn nhanh và học bài. Dịch Covid-19 đã thay đổi mọi thứ, buộc chúng tôi phải thích nghi với cuộc sống trong nhà. Dần dần, vợ chồng tôi chấp nhận thực tại và xây dựng lại lịch sinh hoạt kỷ luật hơn để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.
Dù ở nhà, mọi người vẫn dậy sớm như trước. Chúng tôi làm việc tập trung để đảm bảo hiệu quả và dành thời gian cho con cái. Bọn trẻ rất hiếu động vì không được chạy nhảy, nên có phần quậy phá hơn. Vợ tôi, trước đây thích mua sắm và tán gẫu, giờ lại đam mê nấu nướng do ở nhà nhiều. Tôi đùa rằng mấy tuần qua cô ấy nấu ăn cho tôi còn hơn cả chục năm trước. Trước đây, vợ không thích nấu ăn vì bận rộn, cuối tuần thường ăn ngoài. Giờ, cô ấy trở thành một đầu bếp tận tâm, tìm hiểu công thức và nấu nướng liên tục. Chúng tôi thường xuyên bàn về món ăn: tối hỏi sáng ăn gì, sáng hỏi trưa sẽ ăn gì, và tối lại hỏi mai ăn gì.
Thỉnh thoảng, tôi ước không phải lo nghĩ hôm nay ăn gì, để bớt căng thẳng. Tôi cũng muốn cáu, nhưng kiềm chế vì hiểu rằng tìm niềm vui trong những ngày dịch bệnh không dễ. Không chỉ vợ tôi, mà nhiều gia đình khác cũng vậy. Sau dịch Covid-19, có lẽ ai cũng có khả năng thi Master Chef. Dịch bệnh là điều không ai mong muốn, nhưng trong lúc này, nghĩ tích cực giúp chúng tôi dễ chịu hơn. Nhờ có dịch, gia đình tôi ăn uống lành mạnh hơn, các con được thưởng thức nhiều món ngon mẹ nấu thay vì chỉ ăn những món đơn giản. Tôi cũng có nhiều thời gian bên các con, trở thành thầy giáo toàn thời gian cho chúng, điều mà trước đây rất khó có được.
Nhờ virus corona, vợ chồng tôi nhận ra sức khỏe là tài sản quý giá nhất. Mỗi sáng đọc tin về hàng nghìn người tử vong do Covid-19, tôi quyết tâm tập thể dục, ngủ sớm, dậy sớm và vận động nhiều hơn. Trong thời gian cách ly, tôi cảm thấy may mắn có nhà an toàn, công việc và đủ tiền nuôi gia đình, trong khi nhiều người khác gặp khó khăn. Vì vậy, tôi không có lý do gì để than phiền; sống khỏe mạnh bên những người thân yêu đã là một đặc ân quý giá.
Source: https://afamily.vn/o-nha-cach-ly-xa-hoi-vo-ca-ngay-nau-an-va-luon-mieng-hoi-thich-an-gi-20200409230436652.chn
Tham khảo thêm :
Top 5 nhà phân phối camera quan sát lớn nhất HCM - Miền Nam Uy Tín - Chất lượng