Phản ứng của người vợ khi chồng phản bội, bỏ rơi và sau đó trở về cầu xin hàn gắn.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã hạnh phúc hơn 10 năm. Jason yêu trẻ con và rất mong làm bố, nhưng sau hai lần sảy thai, cơ hội của tôi trở nên rất mỏng manh. Các bác sĩ nói chỉ có phép màu mới giúp tôi. Jason không trách móc nhưng tôi cảm nhận được sự thất vọng của anh. Sau khi biết tôi không thể sinh con, Jason thay đổi, thường xuyên đi chơi muộn và có nhiều bạn khác giới hơn. Tôi cảm thấy mệt mỏi và tự trách mình. Tuy nhiên, tôi không ngờ rằng Jason lại muốn ly hôn. Anh nói cần nhanh chóng tìm bạn gái mới có khả năng sinh con, nhưng vẫn không tỏ ra lạnh nhạt với tôi.
Jason từng nói rằng anh vẫn thương tôi và muốn giữ mối quan hệ thân thiết. Tuy nhiên, thời gian anh dành cho tôi ngày càng ít đi, thay vào đó là những chuyến đi chơi với bạn gái mới. Anh cũng ít nghe điện thoại và trả lời tin nhắn của tôi hơn. Điều này càng khiến tôi mệt mỏi, đặc biệt khi mẹ anh cũng ủng hộ việc này. Tôi vẫn còn tình cảm với Jason, và mọi thứ khiến cuộc sống tôi trở nên nặng nề. Tôi hy vọng một ngày anh sẽ quay lại và muốn bắt đầu lại. Để tránh suy nghĩ tiêu cực, tôi dành thời gian bên gia đình và bạn bè, đồng thời thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý để giảm cân và giữ sức khỏe. Cuộc sống của tôi trở nên ý nghĩa hơn khi tôi tự tin và có những người thân yêu bên cạnh.
Jason, người chồng từng bỏ đi, bất ngờ quay về và hỏi tôi về ảnh cưới. Anh thừa nhận cô gái kia không còn quan trọng và chỉ muốn trở về nhà. Anh đã thay đổi suy nghĩ sau khi nghe một cuộc trò chuyện trong quán ăn, nơi một cô gái khuyên bạn mình không nên bỏ người yêu chỉ vì những sai lầm. Những lời này đã khiến Jason nhận ra nhưng tôi và bạn bè tôi đều cảm thấy khó tin, vì cuộc hôn nhân của chúng tôi dường như đã không thể cứu vãn sau khi anh đi theo người tình mới.
Liệu có quá muộn để hàn gắn mọi chuyện? Tôi nhận ra việc tha thứ cho Jason không khó, nhưng đặt lại niềm tin lại là vấn đề lớn. Jason đã chuyển về ở chung và hạn chế gặp gỡ bạn bè, thường xuyên cập nhật cho tôi về việc đi muộn. Sáu tháng sau khi tái hợp, tôi phát hiện cô tình cũ của anh đã trở lại Singapore, nhưng tôi không còn nghi ngờ gì về Jason nữa, điều này khiến tôi an tâm hơn.
Tám năm đã trôi qua từ lúc khó khăn nhất, và giờ đây, cuộc hôn nhân của chúng tôi gần 20 năm. Những trục trặc nhỏ không đáng kể so với quá khứ, và chúng tôi đã học cách yêu thương, tôn trọng nhau và dành thời gian cho nhau hơn. Dù không có con, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi vẫn rất hạnh phúc.
Cả hai giờ đã có thể trò chuyện thoải mái về quá khứ. Thực tế, khoảng thời gian khó khăn đó lại là thử thách cho hôn nhân, giúp gắn kết và chữa lành những trục trặc nhỏ sau này.


Source: https://afamily.vn/phan-ung-cua-vo-khi-nguoi-chong-boi-bac-bo-vo-vo-sinh-chay-theo-nguoi-moi-roi-mot-ngay-dot-ngot-tro-ve-doi-han-gan-20180419100603971.chn