Phát hiện anh trai của người yêu có những dấu hiệu nghi ngờ.
Tôi và Quân yêu nhau hơn một năm, thường xuyên qua nhà anh chơi, nên rất thân thiết với gia đình anh. Gần đây, tôi thấy anh trai Quân hay vào khu xóm nghèo, nên đã theo dõi và phát hiện anh gặp một phụ nữ. Nghi ngờ anh có mối quan hệ vụng trộm, tôi gọi chị dâu Quân đến để bắt quả tang. Khi vào nhà, chúng tôi thấy anh đang dạy một đứa trẻ giống hệt anh. Chị dâu tức giận, xé sách vở của đứa trẻ và cấm anh đến nhà người phụ nữ đó, rồi ném tiền vào mặt tình địch để yêu cầu cô ta rời xa gia đình. Về nhà, tôi thắc mắc về hành động của chị dâu, thì sốc khi biết mẹ Quân yêu cầu tôi phải thuyết phục anh trai không ly dị vợ nếu muốn chúng tôi lấy nhau.
Quân kể rằng 9 năm trước, anh trai anh đã kết hôn với một người phụ nữ ở xóm nghèo và có một con trai. Do làm ăn thua lỗ, anh chị nợ nhiều, và chính chị dâu đã giúp trả nợ, dẫn đến việc anh trai ly dị vợ và cưới chị dâu. Điều này giải thích lý do chị dâu đối xử tốt với tình địch. Vài ngày sau, khi tôi đến nhà người yêu, thấy chị dâu khóc sưng mắt, còn anh trai thì có vẻ đáng sợ. Mẹ người yêu trách tôi, khiến anh trai muốn ly dị vợ và quay lại với vợ cũ. Tôi lo lắng vì chưa vào nhà đã gây rắc rối. Mẹ người yêu yêu cầu tôi nói gì đó để anh trai không ly dị, nhưng người yêu đã yêu cầu gia đình đừng truy cứu trách nhiệm và tìm cách thuyết phục anh trai, vì lỗi không phải do tôi.
Dù Quân đã nói vậy, nhưng gia đình người yêu vẫn chỉ trích tôi, khiến tôi cảm thấy xấu hổ và nhục nhã. Tôi không biết thuyết phục anh chị ra sao. Mong mọi người tư vấn giúp!


Source: https://afamily.vn/thay-anh-trai-nguoi-yeu-co-hanh-tung-mo-am-toi-voi-bao-cho-vo-anh-biet-de-roi-gio-day-chinh-toi-la-nguoi-gay-nen-toi-lon-20200501111827951.chn