Phát hiện bất ngờ từ tờ giấy trong túi áo chồng, tôi choáng váng với bí mật anh ấy đã giấu suốt nửa năm.
Vợ chồng tôi đã cưới nhau gần 3 năm nhưng vẫn chưa có con. Dù sinh hoạt bình thường, chúng tôi vẫn chưa nhận được tin vui. Tôi đã đi khám sức khỏe và cả hai đều bình thường, bác sĩ khuyên cần hạn chế căng thẳng để dễ thụ thai. Tôi cảm thấy thoải mái, không áp lực gì, nhưng chồng tôi thì đang chịu nhiều áp lực từ công việc trưởng phòng kinh doanh. Nhiều đêm, anh làm việc muộn, tôi không muốn làm phiền nên chỉ để anh như vậy. Tôi đã nhắc nhở anh về việc cần nghỉ ngơi và không nên quá tham vọng, vì tôi không ép anh phải kiếm nhiều tiền.
Anh ấy làm việc không ngừng nghỉ, tôi tưởng vì muốn lo cho gia đình, nhưng sự thật lại rất đau lòng. Một hôm, khi dọn dẹp tủ quần áo mùa đông, tôi phát hiện một tờ giấy nhỏ trong túi áo dạ của chồng. Tờ giấy ghi "Anh trai giúp nhà em trả nợ đi em xin anh" và có ghi tháng 12 năm 2020. Tôi rất hoang mang khi đọc được những dòng chữ đó.
Tôi phát hiện chồng đã cho em trai mình vay 150 triệu đồng trong suốt nửa năm qua mà không nói cho tôi biết. Dù đã nghe về khoản nợ của gia đình em chồng, tôi không nghĩ chồng lại giúp đỡ họ mà giấu tôi. Chồng xin lỗi vì quá thương cảm cho người nhà mà quên chăm sóc bản thân. Tôi lo lắng cho anh, nhưng cũng thấy buồn vì mình không được thông tin gì. Chồng tôi hiền lành, dễ bị lợi dụng.
Bạn vui lòng cung cấp nội dung cần viết lại để tôi có thể giúp bạn nhé!
Source: https://afamily.vn/thay-to-giay-nho-trong-tui-ao-cua-chong-toi-mo-ra-xem-thi-choang-vang-voi-su-that-anh-ay-giau-nua-nam-nay-20210825171838075.chn