"Phát hiện chồng ngoại tình nhiều lần, mẹ bầu vẫn quyết định không ly dị vì lý do bất ngờ"
Gần đây, một mẹ bầu đã chia sẻ câu chuyện về việc bắt quả tang chồng ngoại tình với một đồng nghiệp. Dù có lý do để ly hôn, nhưng cô vẫn quyết định chịu đựng vì một lý do không ngờ. Cô kể rằng, hai người yêu nhau từ thời đại học và đã có một cuộc sống hạnh phúc cho đến khi cô mang bầu đứa thứ hai được 4 tháng. Trong một lần cầm điện thoại chồng, cô phát hiện anh thường xuyên nhắn tin và gọi cho một nữ đồng nghiệp, điều này khiến cuộc hôn nhân của họ gặp sóng gió.
Lúc 2h sáng, tôi gọi anh dậy và hỏi về người phụ nữ mà anh đã có quan hệ. Anh thừa nhận đó là đồng nghiệp, chồng cô ta đi xuất khẩu lao động, có con 3 tuổi. Họ đã vượt quá giới hạn một lần. Tôi đau khổ và quyết định li hôn. Anh quỳ xuống xin lỗi, nói rằng đó chỉ là một lần "trót dại". Tôi đuổi anh ra và khóc trong phòng.
Một thời gian sau, anh lại đi bộ quanh hồ, và tôi biết anh đang nhắn tin với bồ. Tôi theo dõi và bắt gặp anh đang chat với cô ta. Anh vội vàng ném điện thoại đi và quỳ xuống xin lỗi. Tôi không tin anh và bỏ về. Anh đuổi theo, nhưng tôi đã tát anh và nói đã đến lúc ra tòa.
Tôi tiếp tục trì hoãn việc ly hôn, trong khi anh năn nỉ. Đến dịp công ty đi du lịch, anh đăng ký cho tôi nhưng tôi từ chối và tự đi Đà Lạt. Hôm trước chuyến đi, tôi gửi vé cho anh, anh trách tôi không nghĩ đến con. Anh không đi du lịch mà đi phượt 2 ngày. Sau đó, tôi phát hiện anh liên lạc với cô gái qua game, trao đổi tình cảm và lén lút gặp nhau. Tôi ghi lại mọi thứ và gọi anh nói chuyện. Anh lại quỳ xin lỗi, trong khi cô gái cũng gọi điện khóc lóc. Tôi rất đau khổ, lúc này con tôi trong bụng mới chỉ 7 tháng.
Sau nhiều lần chịu đựng, tôi quyết định không ly hôn ngay mà chờ đợi thời điểm thích hợp. Mặc dù lý do nghe có vẻ buồn cười, tôi muốn đảm bảo quyền lợi cho con cái và tài sản chung. Tôi không muốn gia đình bị dị nghị, nên đã làm hộ khẩu về nhà riêng. Trong khi đó, em trai tôi kết hôn, và tôi không muốn làm đám cưới của em trở nên u ám. Tôi vẫn cần người giúp việc để chăm sóc con nhỏ. Giờ con tôi đã được 3 tháng, chỉ còn chờ hoàn tất hộ khẩu.
Dù đau đớn và buồn bã, nữ nhân vật chính trong câu chuyện cho rằng việc ly hôn cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng về thời điểm. Bài viết về câu chuyện này nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng, đặc biệt là chị em phụ nữ, với 10k lượt like, gần 10k lượt chia sẻ và hàng ngàn bình luận. Đa số bình luận ca ngợi sự tỉnh táo của người vợ vì đã chịu đựng vì con và giữ gìn danh dự gia đình. Tuy nhiên, cũng có ý kiến lo ngại rằng sự chịu đựng ấy có thể gây căng thẳng và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tinh thần của mẹ và thai nhi.
Bài viết hiện đang thu hút sự chú ý lớn từ các chị em, trở thành chủ đề hot trong những ngày qua. Dù thực hư ra sao, nội dung chỉ là bản sao, nhưng sức lan tỏa của nó thì không thể phủ nhận.





Source: https://afamily.vn/phat-hien-chong-len-ngoai-tinh-nhieu-lan-me-bau-van-khong-ly-di-vi-mot-ly-do-khong-the-ngo-20180305124153653.chn