"Phơi bày sự thật về vợ"
Chị Lan ở Thủ Đức, TP HCM, từng bỏ thai vì người yêu cũ trước khi kết hôn với anh Vinh, người biết rõ quá khứ của chị nhưng vẫn yêu và quyết định cưới. Anh Vinh hứa sẽ không quan tâm đến quá khứ, chỉ mong cả hai xây dựng tương lai. Tuy nhiên, sau khi cưới, chị phát hiện anh thường lôi chuyện cũ ra trách móc khi tức giận, khiến chị cảm thấy tổn thương. Khi mang thai 2 tháng, trong một cuộc cãi vã, anh Vinh đã nhắc lại "vết đen" của chị, và sau khi chị quá mệt mỏi, chị đã nổi giận và đề nghị chia tay nếu anh không thể chấp nhận quá khứ của mình.
Anh Vinh tức giận chỉ trích vợ, gọi cô là "con đàn bà hư hỏng" và đe dọa sẽ kể với mẹ vợ. Dù chị Lan can ngăn, anh vẫn gọi điện cho mẹ vợ để "vạch mặt" con gái, khẳng định mình luôn đúng. Mẹ chị Lan, một người đơn thân nuôi con ăn học, rất tự hào về con gái, nhưng khi biết sự thật, bà suy sụp và thất vọng. Trong khi anh Vinh tự mãn vì khiến cả hai mẹ con im lặng, anh không nhận ra rằng mình đã gây tổn thương sâu sắc cho họ.
Chị trách anh không giữ lời hứa khi tiết lộ với mẹ chị, còn anh thì thản nhiên nói rằng làm vậy để mẹ chị không bênh vực. Sau đó, anh Vinh tự mãn như người chiến thắng, thường xuyên chỉ trích và nhắc lại quá khứ của chị, bất kể lúc nào. Anh trút giận lên chị khi gặp rắc rối, trong khi chị đang mang thai con của anh. Dù chị Lan là người kiếm tiền chính, anh vẫn dùng điều đó để chửi mắng, nói rằng chị chỉ biết đến công việc và không coi trọng gia đình. Anh dường như quên rằng lỗi lầm trong quá khứ không thể biện minh cho hành động của mình.
Anh kiếm không nhiều tiền nhưng lại tiêu xài phung phí mà không suy nghĩ. Anh thường yêu cầu chị cho thêm tiền, trong khi mọi chi tiêu trong nhà đều do chị lo. Lời hứa mang đến cuộc sống tốt đẹp khi mới yêu đã bị anh quên lãng. Nếu chị cãi lại, anh sẽ gọi cho mẹ chị để "kể tội". Mẹ chị khuyên chị nên nhẫn nhịn để giữ gia đình, nhưng sự im lặng của chị càng khiến chồng lấn tới. Chị đi làm đã mệt mỏi, về nhà lại phải nghe những lời châm chọc, khiến chị cảm thấy bị tra tấn tinh thần và thể xác. Hệ quả là chị đã xảy thai khi đang mang bầu tháng thứ 4.
Chị đau khổ mất đứa con mà mình ao ước. Mẹ chị hối hận vì đã khuyên chị chịu đựng, còn chồng chị thì thản nhiên chỉ trích: “Có phải hậu quả từ lần phá thai trước không?”. Chị Lan không còn im lặng chịu đựng nữa và quyết định rời xa người chồng ích kỷ. Khi nhận tin nhắn từ chồng, chị đã nhắn lại những lời “thương nhớ”. Tuy nhiên, khi chồng gọi điện, Hưng bất ngờ khi nghe giọng vợ ở đầu dây bên kia.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/vach-mat-vo-20130428095022196.chn