Phụ huynh hoang mang khi con gặp tình trạng cô đơn ở độ tuổi 13 và chuyện "vợ chồng tiểu học"
Yêu sớm đã trở thành hiện tượng phổ biến trong giới trẻ hiện nay, nhưng những câu chuyện buồn xoay quanh tình yêu học trò khiến người lớn lo ngại. Gần đây, một cô bé 9 tuổi gây chú ý khi đăng status thể hiện tình cảm với bạn trai, kèm theo ảnh thân mật và nhắc đến nick Facebook của "người yêu". Trong bài viết, cô bé sử dụng ngôn ngữ trưởng thành, gọi nhau là “vợ - chồng”, chia sẻ cảm xúc về 2 tháng yêu nhau và hứa hẹn chung thủy.
Xin đừng nghĩ rằng hạnh phúc chỉ đến từ vật chất hay tài năng. Hai người sống hạnh phúc là nhờ thái độ và tình yêu. Dù vợ không nổi bật về ngoại hình hay điều kiện, cô ấy đã thay đổi nhiều. Anh yên tâm, vợ sẽ còn tiến bộ hơn nữa, trở thành một người vợ tốt, yêu thương và chăm sóc anh. Tuy nhiên, sau khi status này xuất hiện, nhiều ý kiến phản bác về việc yêu sớm của giới trẻ. Một thành viên chia sẻ rằng trẻ con bây giờ còn quá nhỏ và cần sự quan tâm từ gia đình, nếu không sẽ gặp khó khăn trong tương lai.
Anh Phúc Hoàn ở Ba Đình, Hà Nội, cảm thấy bất ngờ trước cách bày tỏ tình cảm của một cô bé học sinh tiểu học. Ông nhận xét rằng những câu chữ sướt mướt trong thư tình khiến người đọc dễ lầm tưởng đây là thư của một cặp đôi trưởng thành, chứ không phải của trẻ con. Ông thắc mắc không biết bố mẹ cô bé sẽ phản ứng ra sao nếu đọc được. Gần đây, nhiều "mối tình nhi đồng" đã xuất hiện trên mạng xã hội, với các cách thổ lộ tình cảm phong phú. Một ví dụ gần đây là một học sinh Hải Phòng tự xưng là Vịt, viết thư trả lời tỏ tình của "người yêu" bằng những câu hồn nhiên và kết thúc bằng câu tiếng Anh “I love you very so much”.
Một cậu bé 13 tuổi tên Alexander Huyxxx đã chia sẻ nỗi cô đơn trên Facebook với status "13 tuổi chưa một ai theo đuổi", kèm theo biểu tượng buồn. Điều này khiến nhiều bậc phụ huynh, như chị Hà ở Hà Nội, lo lắng về tình cảm và tâm lý của trẻ. Chị bày tỏ sự hoang mang trước tình trạng yêu sớm của thế hệ trẻ, khi chứng kiến những cặp đôi tuổi teen thể hiện tình cảm quá sớm. Chị Huyền ở Bắc Ninh cũng đồng tình, cho rằng yêu sớm đang trở thành nỗi lo lớn của phụ huynh.
Tôi không biết mình có quá khắt khe không, nhưng tôi rất khó chịu khi thấy những bức ảnh trẻ em có hành động quá thân mật. Tôi tin rằng trẻ con nên giữ sự trong sáng, nhưng thực tế trẻ em ngày nay lớn nhanh và già dặn hơn tuổi do ảnh hưởng từ môi trường, nên yêu đương trở thành chuyện bình thường. Nhiều bậc phụ huynh cảm thấy bất lực trước tình hình này. Cảm xúc đầu đời của trẻ rất quý giá, nhưng nếu bị biến tướng, sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy buồn. Gần đây, dư luận chứng kiến nhiều vụ án đau lòng liên quan đến học sinh, như trường hợp nữ sinh lớp 10 sinh con một mình và bỏ lại.
Rất may, một người dân tốt bụng đã phát hiện và đưa đứa trẻ vào bệnh viện cấp cứu. Gần đây, một vụ án gây chấn động liên quan đến nữ sinh lớp 12 dùng dao đâm người tình, một cán bộ huyện ở Vĩnh Phúc, vào đầu tháng 10 năm 2014. Đáng chú ý, sau khi gây án, cô bé bình tĩnh kể lại toàn bộ diễn biến trước cơ quan điều tra.





Source: https://afamily.vn/xa-hoi/phu-huynh-ta-hoa-vi-con-co-don-o-tuoi-13-va-vo-chong-tieu-hoc-20141124050831253.chn