Phụ nữ bùng nổ cảm xúc!
Khi trở thành vợ của một người đàn ông, phụ nữ cũng đồng nghĩa với việc trở thành "đàn bà" trong lời nói của chồng. Trong hôn nhân hòa thuận, phụ nữ thường chăm sóc và chiều chuộng chồng. Tuy nhiên, khi có mâu thuẫn, sự giận dữ của họ có thể làm căng thẳng cuộc sống vợ chồng, khiến chồng bất ngờ. Anh Hoàng Q.Tân Bình, khi được hỏi về sự nổi giận của vợ, cho biết: "Vợ tôi không chỉ đơn thuần nổi giận mà còn nổi loạn. Khi tức giận, cô ấy có thể trút mọi cơn cuồng nộ ra, từ lời nói văn hoa đến thô tục." Anh cho rằng đôi khi, chỉ vì những chuyện ngoài đường, vợ anh cũng mang về nhà sự tức giận.
Chị thường than vãn với chồng nhưng cuối cùng lại trở thành người vợ hung dữ. Anh chọn im lặng để tránh rắc rối, nhưng càng im lặng, chị càng nổi điên, cho rằng chồng không coi trọng mình. Khi giận, chị khóc lóc, làm cho anh phải chịu đựng. Chị Nga, vợ anh Hải, cũng khiến chồng sợ hãi mỗi khi nổi cơn. Khi anh không chịu nhịn, chị dùng chiêu "đánh trống la làng" để trị chồng. Một lần, anh không kiềm chế được và tát chị, dẫn đến một cuộc khủng hoảng lớn. Chị đã cầm dao đe dọa, nói rằng anh sẽ hối hận cả đời vì đã đánh chị.
Anh Hải bàng hoàng nhớ lại: “Cũng may tôi lao vào giành lại được con dao.” Tại một ngôi nhà ở Cầu Giấy, Hà Nội, anh Nam đang ngồi giữa đống đồ lộn xộn, quần áo và mảnh vỡ của bát đĩa. Không ai có thể ngờ rằng “bãi chiến trường” đó lại do vợ anh, chị Lan, gây ra. Theo lời anh Nam, do công việc bận rộn, anh thường về nhà muộn và thấy vợ luôn tắt đèn, con cái đã ngủ. Hôm ấy, vừa bước vào nhà, anh đã thấy chị Lan đứng giữa phòng khách, bắt đầu cằn nhằn. Cả hai xảy ra cãi vã, dẫn đến việc đồ đạc bị ném ra ngoài. Đây không phải lần đầu chị Lan phản ứng mạnh mẽ như vậy với chồng.
Có lần, anh Nam phải vào viện khâu vài mũi vì chị vô tình ném chiếc cốc vào trán anh. Cũng trong hoàn cảnh tương tự, anh Long luôn lo lắng không biết hôm nay có mắc lỗi gì không, vì vợ anh, chị Thảo, có tính khí nóng nảy. Chị thường nổi giận, mắt trừng, tay vung, chân đạp khi không hài lòng. Anh Long chia sẻ rằng mọi đồ đạc trong nhà thường bị "cuốn theo chiều gió" mỗi khi chị nổi cơn thịnh nộ. Còn chị Huệ ở Khâm Thiên, Hà Nội, lại không đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Mỗi lần chồng sai hay về muộn mà không báo trước, chị đều lo lắng rằng sẽ phải chịu đựng sự hành hạ cả ngày lẫn đêm, thậm chí còn làm hỏng quần áo của anh.
“Tháng nào cũng như tháng nào, cốc, bát, đĩa mới đều được thay thế thường xuyên,” anh Vương – chồng chị Huệ than thở. Đối với anh, sự giận dữ của vợ thật đáng sợ, nên sau lần bị vợ kề dao vào cổ, anh không dám làm cô phật lòng. Cuộc sống hôn nhân của họ luôn căng thẳng như dây đàn.
Source: https://afamily.vn/dan-ba-noi-gian-20120605025514233.chn