"Phụ nữ độc thân ở độ tuổi 30 và những kế hoạch cho hạnh phúc tương lai"
Trong khi nhiều cô gái 8x đã có gia đình và con cái, Thu Hương, 29 tuổi, vẫn đơn độc vì chưa tìm được nửa kia. Dù đã ở tuổi gần 30, cô vẫn lắng nghe những lời khuyên từ bạn bè và người thân để sống hết mình với sở thích và đam mê, đồng thời âm thầm hoạch định cho hạnh phúc tương lai. Hương khẳng định: “Tôi sẽ sinh con trước 35 tuổi và đó sẽ là con của tôi.” Cô cũng tự nhận mình đã nhiều lần rung động nhưng không hiểu vì sao vẫn chưa có mối tình nào lâu bền. Hương tin vào tình yêu nhưng sẵn sàng để nó ra đi mà không hối tiếc, với niềm tin rằng "cánh cửa đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra."
Thu Hương, 29 tuổi, là nhân viên kế toán tài chính. Mặc dù nhiều người gọi cô là “băm” và cô tự nhận mình đang ế, Hương không cảm thấy mình đang thiếu thốn tình cảm. Cô vẫn có những người theo đuổi, và dù đã gần 30 tuổi, Hương tự tin vào bản thân. Cô tin vào duyên số, nhưng không sống phụ thuộc vào nó. Gia đình thường phàn nàn và thúc giục Hương hẹn hò, nhưng cô thuyết phục họ yên tâm bằng cách chứng minh rằng mình ngày càng xinh đẹp và hạnh phúc với cuộc sống độc thân.
Hương, một cô gái gần băm, yêu cuộc sống hiện tại nhưng cũng đang lên kế hoạch cho tương lai. Cô dự định hoàn thành bằng đại học thứ ba vào cuối năm nay và hiện đang vừa học vừa làm. Dù bận rộn, Hương chưa nghĩ đến việc kết hôn vì muốn tập trung phát triển sự nghiệp và kiếm tiền để chăm sóc bố mẹ. Cô cũng có ý định học lên cao, tham gia các khóa học tiếng, thanh nhạc, nhảy, nấu ăn, trang điểm và hội họa, vì những điều này vừa thực tế vừa giải trí. Hương thích vẽ và du lịch, và cô thấy cuộc sống tự do là cách tốt nhất để theo đuổi những sở thích của mình.
Tôi không chắc khi nào sẽ kết hôn, nhưng tôi quyết tâm có con trước 35 tuổi và tự sinh ra chúng. Trong khi đó, Nguyễn Thị Thu Phương, 29 tuổi, một biên tập viên thể thao, lại phó mặc cho duyên số trong việc tìm kiếm hạnh phúc. Dù chưa tìm được người đàn ông phù hợp để đồng hành, cô có nhiều sở thích như đá bóng, khiêu vũ và múa bụng, những điều mang lại đam mê lớn hơn cả việc có bạn trai. Dù đã từng trải qua cảm xúc yêu thương, Phương vẫn coi đó là nhất thời, không phải tình yêu đích thực.
Phương, 29 tuổi, BTV thể thao, không mấy quan tâm đến việc tìm bạn trai vì cô hài lòng với cuộc sống hiện tại. Mặc dù chưa từng bị lừa dối, cô ngại mở lòng vì sợ người khác không thành thật. Phương tin vào duyên số và cho rằng những gì thuộc về mình sẽ tự đến. Dù bố mẹ lo lắng về việc cô chưa lập gia đình và thường sắp xếp các cuộc gặp gỡ, Phương vẫn cảm thấy áp lực và không thích sự sắp đặt trong tình cảm.
Tình trạng buồn phiền không kéo dài lâu, và Phương vẫn sống bận rộn và vui vẻ. Cô cảm thấy trẻ trung hơn khi không phải lo lắng về mối quan hệ với người yêu. Dù đã có tuổi, Phương vẫn yêu thích cuộc sống tự do và hài lòng với những gì mình có, không nghĩ đến chuyện lập gia đình.




Source: https://afamily.vn/gai-e-tuoi-bam-va-nhung-hoach-dinh-hanh-phuc-tuong-lai-20130606031243739.chn