Phụ nữ, dù có bao dung đến đâu, cũng không thể tha thứ cho người đàn ông phản bội.
Thư gửi em trai! Hôm qua, em dâu đến nhà chị và cho biết Vân đã kết bạn với em trên Facebook, gọi điện nói rằng chồng em đang ngủ với cô ta. Vân còn yêu cầu em buông tha chồng em, nhưng em không muốn nói chuyện với cô ta. Chị rất tức giận và muốn mắng Vân, nhưng nghĩ lại, người đáng trách nhất là em trai chị. Chính vì sự tệ bạc của em mà Vân mới dám ghen ngược với vợ. Chị cảm thấy đau lòng khi nhìn em sa vào con đường sai lầm này.
Em hơn 30 tuổi, có vợ và hai con, một trai một gái. Con em xinh xắn, ngoan ngoãn, còn vợ em thì rất hiền lành và chu đáo. Sau 8 năm làm dâu, cô ấy chưa từng làm gia đình buồn lòng. Thế nhưng, em lại có bồ. Chị đã nhắc nhở em nhiều lần rằng ai cũng có lúc xao lòng, nhưng cần biết điểm dừng và tôn trọng điều quan trọng trong cuộc sống. Bồ em trẻ đẹp, nhưng chị nhớ lúc yêu vợ em còn xinh hơn nhiều. Chị không muốn phân tích đúng sai, chỉ thấy em đang mắc sai lầm nghiêm trọng. Em nghĩ đàn ông có vợ có quyền có bồ, nhưng chị không tranh luận hay lên án em lúc này.
Nếu em không còn yêu vợ, hãy thẳng thắn ly hôn và cùng nhau nuôi con. Nhưng em không làm vậy, vẫn để vợ ở nhà lo cho con trong khi em đi với bồ. Không chỉ không gửi tiền nuôi con, em còn để bồ lập Facebook ghép tên em và kết bạn với người quen của gia đình. Đàn ông thay lòng không hiếm, nhưng để người tình ghen với vợ thì thật vô liêm sỉ. Chị khẳng định em đang làm vợ chịu đựng mà không có lỗi gì. Vợ em rất cao thượng, đã đưa đơn ly hôn mà không một lời trách móc.
Chị không nghĩ nó ngu hay không biết nói với kẻ phản bội. Con bé chỉ quá tử tế, khiến chị ngạc nhiên. Em nói rằng đàn ông thường bồ bịch rồi về với vợ cả. Chị muốn nói với em, em dâu không vô cảm để chịu đựng sự phản bội và chờ em trở về khi đã hết tiền. Chị khuyên em nên ly hôn, để nhà cửa của mẹ con nó. Nếu em vẫn nghĩ như vậy, thì đừng về nữa. Đàn bà, dù bao dung đến đâu, cũng không thể tha thứ cho người đàn ông vô trách nhiệm.
Source: https://afamily.vn/phu-nu-du-co-bao-dung-nhuong-nao-cung-khong-the-tha-thu-cho-nguoi-dan-ong-boi-bac-20180503001137689.chn