Phụ nữ không sợ lấy chồng nghèo, chỉ e ngại chồng hèn mà thôi.
Sau hơn 2 năm yêu đương, chị Loan hạnh phúc lên xe hoa về nhà chồng. Chị tin tưởng anh, người hiền lành và không bao giờ làm chị phật ý. Tuy nhiên, khi sống chung, chị nhận ra anh quá nhu nhược, để cả nhà và người ngoài chi phối. Mới về làm dâu, mẹ chồng đã ép chị uống thuốc để mau có con, chị bị dị ứng nhưng anh chỉ ậm ừ cho qua. Mẹ chồng còn đặt lịch sinh hoạt chăn gối cho hai vợ chồng, khiến chị cảm thấy không thoải mái.
Dù bị kiểm soát trong chuyện riêng tư, anh vẫn không nghĩ đến việc nói chuyện với mẹ. Anh bắt chị nhịn và mua quà dỗ mẹ, vì cho rằng mẹ chỉ có một và sau này sẽ là bà của con mình. Anh hiền lành, nhưng không giải quyết mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu. Chị Loan mong muốn sự bình yên trong gia đình, nhưng cảm thấy chồng không giỏi kiếm tiền hay giúp đỡ việc nhà, chỉ có tính cách hiền lành. Chị thầm nghĩ không biết mình còn phải chịu đựng đến bao giờ, vì anh chưa bao giờ hỏi han cảm xúc của chị. Mẹ chồng thì thất thường, tuy là người mẹ tốt nhưng rất cưng chiều con trai, nên mọi người xung quanh đều khó chịu. Cuối cùng, chị yêu cầu chồng xin mẹ cho ra ở riêng.
Chị thà ở nhà thuê một chút còn hơn sống ngột ngạt trong căn nhà 5 tầng giữa thành phố. Anh nói sẽ giải thích với mẹ, nhưng chị quyết định kiên nhẫn thêm. Mẹ đã lớn tuổi, nhạy cảm và hay lo nghĩ. Trước đây, chị thấy anh chín chắn, nhưng giờ nhận ra anh là người hèn nhát, không dám bảo vệ người mình yêu. Chị không thể chấp nhận một người chồng không quyết đoán trong mọi chuyện, từ tài chính đến con cái. Cuối cùng, chị quyết định ly hôn. Khi đối mặt với đơn ly hôn, anh chỉ nói rằng mẹ sẽ buồn, và chị lắc đầu ngán ngẩm. Chị tin rằng mình đã đúng khi chọn ra đi, vì phụ nữ không sợ lấy chồng nghèo, chỉ sợ lấy chồng hèn.



Source: https://afamily.vn/thuc-ra-phu-nu-khong-so-lay-chong-ngheo-chi-so-ruoc-nham-phai-chong-hen-ma-thoi-20180308162521684.chn