Phụ nữ trong tình yêu ban đầu như nai, nhưng sau hôn nhân trở thành sư tử chanh chua, tất cả là nhờ sự "đào tạo" của các quý ông!
Người ta thường nói cãi vã là vì khác quan điểm, nhưng tôi thấy thực chất chỉ là hai người nói mà không ai chịu lắng nghe. Điều này khiến cuộc tranh cãi không có hồi kết nếu không có sự nhún nhường. Sau 10 năm cãi nhau với vợ, tôi nhận ra hồi mới yêu, chúng tôi ít mâu thuẫn, nhưng sau khi cưới, mọi chuyện đã khác. Chúng tôi cãi nhau vì những điều nhỏ nhặt, như nhiệt độ điều hòa. Mỗi lần cãi, tôi cảm thấy bực bội vì thường thua vợ. Bạn tôi bảo chỉ cần chứng minh ai sai là xong, nhưng lại không biết cách phân định đúng sai. Cuối cùng, chúng tôi chỉ cố gắng hét lên để khẳng định mình đúng.
Tôi có chuyện này muốn kể. Sau khi vợ sinh đứa thứ ba, cô ấy đi rửa xe từ 3 giờ chiều đến 6 giờ tối mới về. Khi hỏi, cô ấy bảo gặp bạn và đi chơi, rồi khóc lóc vì xe mất. Thực ra, tôi đã biết xe ở tiệm rửa và chỉ muốn kiểm tra trí nhớ của vợ. Cô ấy khóc gần một tiếng rồi định gọi công an, nhưng tôi can ngăn và đi lấy xe về. Khi tôi giải thích, vợ lại lật mặt, cho rằng tôi không thông cảm và bắt nạt. Mọi chuyện trở nên rối rắm khi cô ấy than về trí nhớ kém sau sinh.
Tôi rất tức giận, sau khi gào lên đến khản cả giọng, tôi quyết định đi dạo cho bớt căng thẳng. Qua những cuộc cãi vã, tôi nhận ra rằng đàn ông thường dùng lý lẽ để chiến thắng, trong khi phụ nữ lại nói bằng cảm xúc. Dù tôi cố gắng chỉ ra hàng ngàn điểm sai của vợ, cô ấy vẫn ngạc nhiên và đặt ra hàng loạt câu hỏi cảm xúc, khiến cuộc tranh cãi đi lệch hướng. Tôi đã từng cãi nhau với vợ suốt nửa ngày chỉ để chứng minh cô ấy sai, nhưng thay vì thảo luận, cô ấy lại hỏi tại sao tôi cưới cô ấy. Cuối cùng, tôi không thể tự hào rằng mình luôn thắng trong các cuộc cãi.
Chiến thắng chỉ khiến mình bị chỉ trích nhiều hơn. Vì vậy, để bớt căng thẳng và thể hiện sự oai phong, hãy xin lỗi vợ một câu, đừng tranh cãi với phụ nữ về những chuyện nhỏ nhặt. Chúng ta thường xin lỗi trong những tình huống không có lỗi, như khi nhận cuộc gọi lạ, đứng trên xe bus hay bước vào thang máy. Xin lỗi chỉ là phép lịch sự tối thiểu. Vậy tại sao lại ngại xin lỗi vợ, người cùng mình xây dựng gia đình? Xin lỗi không có nghĩa là sai, mà giúp kết thúc cãi vã nhanh chóng và giảm tổn thương cho nhau.
Hôm nay, có mâu thuẫn giữa hai vợ chồng. Nếu các anh nói một câu xin lỗi, mọi chuyện sẽ êm xuôi. Phân tích cho vợ nghe, họ sẽ gật đầu. Mỗi người phụ nữ cáu kỉnh thường do cãi vã mà ra, còn người dịu dàng nhờ đàn ông phong độ. Đừng trách vợ đã từng hiền lành mà giờ lại mạnh mẽ. Hãy dũng cảm xin lỗi, đàn ông sẽ được nhiều hơn mất!



Source: https://afamily.vn/phu-nu-luc-moi-yeu-la-nai-cuoi-lau-thanh-su-tu-la-vi-cac-quy-ong-dao-tao-ca-day-20190704131024371.chn