Quá khứ ám ảnh hiện về trong lễ đường, cô dâu hoảng hốt bỏ chạy khỏi đám cưới của mình.
Sinh ra trong gia đình nghèo, bố mẹ đã nỗ lực cho tôi học hết lớp 12. Sau khi tốt nghiệp, tôi không học tiếp mà lên thành phố tìm việc. Tôi làm công nhân ở xưởng may nhưng nghỉ vì vất vả và lương thấp. Sau đó, tôi thử nhiều công việc khác nhau, từ bán hàng đến phục vụ quán nhậu. Cuối cùng, tôi làm giúp việc cho một gia đình buôn bán nhỏ, nhưng bị ông chủ xâm hại. Sợ hãi, tôi bỏ trốn nhưng lại rơi vào quán massage trá hình, trở thành gái ngành mà không thể thoát ra.
Những ngày tăm tối của tôi bỗng sáng lên nhờ Phúc. Trong một lần gặp tai nạn, anh đã giúp đỡ tôi và đưa vào viện cấp cứu. Dù không phải là người gây tai nạn, nhưng trong suốt thời gian nằm viện, chỉ có Phúc thường xuyên thăm nom tôi. Người xung quanh nghĩ chúng tôi là đôi tình nhân. Tôi nói dối rằng mình mới lên thành phố và đang học nghề làm tóc, còn Phúc là con trai trong một gia đình công chức. Sau một tháng nằm viện, chúng tôi nảy sinh tình cảm. Ngày xuất viện, Phúc đón tôi với nụ cười và bó hoa tươi. Anh muốn đưa tôi về nhà, nhưng tôi yêu cầu dừng xe ở đầu ngõ vì đó không phải nơi tôi học nghề mà là một quán massage.
Phúc là người đầu tiên khiến tôi hiểu tình yêu, nhưng tôi không dám thổ lộ vì tôi chỉ là một cô gái bán hoa, còn anh là người đàng hoàng, con trai thành phố với gia đình công chức. Vì những lý do đó, tôi đã chạy trốn khỏi anh và cảm xúc của mình, tìm đường vào Nam và tiếp tục nghề cũ. Sau khi tích lũy được chút vốn, tôi quyết định học nghề làm tóc. Bốn năm sau, tôi trở thành thợ cắt tóc có tay nghề, mở một tiệm nhỏ và được khách hàng yêu mến. Giờ đây, tôi không chỉ có thu nhập ổn định mà còn tự mua được một căn chung cư cho riêng mình.
Một phụ nữ độc thân với nhà riêng và nghề nghiệp ổn định thường thu hút sự chú ý của nhiều người đàn ông. Tuy nhiên, sau nhiều năm sống trong ngành, tôi cảm thấy ghê sợ họ và không thể quên Phúc. Chúng tôi đã gặp lại nhau khi anh đưa em gái đến quán tôi. Từ đó, anh thường xuyên đến và hứa sẽ không để mất tôi lần nào nữa. Cuối cùng, chúng tôi quay lại bên nhau như chưa từng chia ly. Một năm sau, Phúc cầu hôn tôi vào sinh nhật và tôi đồng ý. Khi tôi về ra mắt gia đình anh, mọi người rất thoải mái, chỉ trừ anh trai Phúc đang công tác nước ngoài. Đến ngày anh trai về, tôi bất ngờ nhận ra anh ta là một trong những khách quen của mình trước đây.
Bóng đen quá khứ đột ngột trở lại, anh ta ép tôi hủy hôn hoặc sẽ làm tôi xấu hổ. Tôi yêu Phúc thật lòng và không muốn từ bỏ tình yêu duy nhất của mình. Tôi đã cầu xin nhưng anh ta vẫn không buông tha. Ngày cưới, mặc dù anh trai Phúc không đồng ý, tôi quyết định liều lĩnh vì nghĩ anh ta chỉ dọa. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc hạnh phúc nhất, những hình ảnh xấu xí về tôi trong quá khứ bỗng xuất hiện, khiến tôi hoảng sợ và bỏ chạy khỏi đám cưới.
Tôi đã bỏ trốn, nhưng vẫn biết Phúc đang lo lắng tìm kiếm tôi. Anh mong tôi bình tĩnh để nói chuyện, nhưng tôi không biết phải đối diện với anh như thế nào. Tôi cảm thấy bế tắc.



Source: https://afamily.vn/qua-khu-nho-nhop-bi-phoi-bay-ngay-giua-le-duong-co-dau-om-vay-bo-tron-khoi-dam-cuoi-cua-chinh-minh-20181017184515331.chn