Quá khứ đáng sợ của bảo mẫu đã đánh chết bé trai
Gia cảnh nghèo khó, khách đến thăm căn nhà nhỏ ở ấp Đông Thạnh, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ, nơi cha mẹ của Nhờ, người bảo mẫu trong vụ án hành hung bé 18 tháng tuổi, sinh sống. Bà Hồ Thị Ngọc Anh, 62 tuổi, mẹ Nhờ, ngồi buồn bã trên võng, chia sẻ về cuộc sống khó khăn của gia đình. Bà cho biết, các con đều nghèo khổ và ít có thời gian về thăm. Khi nhắc đến Nhờ, bà càng buồn, cho biết con gái không chịu học hành và tụ tập bạn bè, nhưng không gây ra điều tiếng gì nghiêm trọng.
Nhờ, cô gái khôn ngoan và được lòng xóm làng, nhưng lại là một người con ngỗ ngược, không nghe lời cha mẹ. Bố mẹ chỉ biết lắc đầu bất lực trước tính khí của cô. Sau một thời gian ở nhà, Nhờ lên TP.HCM tìm việc, bắt đầu một cuộc sống tự lập. Thời gian xa gia đình, cô ít quan tâm đến cha mẹ. Mẹ cô chia sẻ rằng Nhờ làm việc ở quán nước và không biết cách liên lạc về nhà. Người mẹ già đau khổ nhớ về quá khứ của con gái, trong khi nước mắt vẫn rơi.
Bà cho biết, sau khi lên TP.HCM, Nhờ quen Phan Thanh Sơn, SN 1989, quê Thốt Nốt, Cần Thơ. Sơn không có nghề nghiệp ổn định, chủ yếu làm phụ hồ. Mặc dù chưa đến tuổi kết hôn, Nhờ vẫn quyết định sống chung như vợ chồng với Sơn mà không có sự đồng ý của gia đình. Người mẹ nhớ lại: “Nó dắt chồng về và tự nhận là vợ chồng, không cưới xin hay đăng ký kết hôn. Từ lúc đó, tôi rất giận và xem như không còn con.” Sau đó, Nhờ và Sơn cùng làm thuê tại một xưởng gỗ. Khi Nhờ có thai và sinh con, kinh tế gia đình do Sơn gánh vác, còn Nhờ ở nhà chăm sóc con. Năm 2012, vì khó khăn, họ trở về quê sống cùng cha mẹ Nhờ. Chưa đầy tháng sống ở đó, Nhờ đã gây ra chuyện rắc rối lớn.
Một lần, Nhờ đã đánh đập con trai mình một cách tàn nhẫn, thậm chí còn nhấn đầu bé xuống lu nước. Bà mẹ già chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó và nhớ lại rằng Nhờ đã hung dữ từ bé. Khi bà chạy đến, Nhờ quát rằng đó là con của cô và cô có quyền làm gì thì làm. Thấy cháu khóc ngất và tím tái, bà xót xa và đuổi Nhờ ra khỏi nhà. Cả làng đều biết Nhờ hay đánh đập con ruột và nhiều người lo lắng khi nghe cô làm nghề giữ trẻ. Ông Nguyễn Văn Oanh, Trưởng ấp Đông Thạnh cho biết đã nhiều lần phải can thiệp vào những vụ cãi vã giữa Nhờ và gia đình.
Sau vụ việc đánh đuổi, Nhờ và chồng phải chuyển đến ở nhờ một người bà con. Sau vài tháng, họ chuyển lên Sài Gòn, sống cùng mẹ chồng. Chồng Nhờ làm phụ hồ, mẹ chồng bán vé số, còn Nhờ ở nhà chăm con và nhận giữ trẻ cho các gia đình công nhân nghèo xung quanh. Gần đây, Nhờ mâu thuẫn với mẹ chồng và đã thuê phòng trọ riêng. Tại đây, Nhờ nhận giữ bé Đỗ Nhất Long, con của chị Võ Thị Huyền. Sáng 16/11, khi cho bé ăn sáng, Nhờ không thể dỗ bé ngừng khóc, đã tức giận và làm bé rơi xuống đất.
Đứa bé khóc to hơn, Nhờ nổi nóng đạp vào ngực và bụng rồi bỏ đi vệ sinh. Gần 20 phút sau, Nhờ phát hiện đứa trẻ đã tắt thở và bị công an quận Thủ Đức bắt giữ về tội giết người. Bà lão khóc rấm rứt: “Tôi không biết chuyện gì xảy ra, đến 3 ngày sau mới hay con Nhờ phạm tội giết người, nạn nhân chỉ mới 18 tháng tuổi. Nghe tin như sét đánh, tôi ngã gục”.



Source: https://afamily.vn/qua-khu-lanh-nguoi-cua-bao-mau-danh-chet-be-trai-20131210115344135.chn