Quay về nhà lấy đồ, tôi bất ngờ chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng và hiểu ra lý do con trai luôn muốn tôi ở nhà.
Sau khi ly hôn, tôi giành quyền nuôi con trai. Vợ cũ rất hiếm khi thăm con, thậm chí có tháng bé không gặp mẹ. Tôi hiểu cảm giác của con và cố gắng bù đắp tình thương. Rồi tôi gặp một người phụ nữ cũng từng trải qua hôn nhân thất bại. Chúng tôi nảy sinh tình cảm và sau 2 năm hẹn hò, kết hôn. Mối quan hệ giữa cô ấy và con trai tôi ngày càng tốt đẹp, bé bắt đầu gọi cô ấy là mẹ. Nhìn thấy con vui vẻ, tôi cảm thấy may mắn vì đã tìm được người phụ nữ phù hợp.
Sau nửa năm kết hôn, tôi lo lắng công việc căng thẳng ảnh hưởng đến sức khỏe của vợ và con nên đã đề nghị vợ nghỉ việc. Cuộc sống bình yên bị rạn nứt khi con trai tôi quấy khóc mỗi sáng không cho tôi đi làm. Trong một buổi sáng, tôi quay lại nhà vì quên tài liệu và nghe thấy tiếng quát tháo dữ dội của vợ với con trai, vì thằng bé làm bể chén. Vợ tôi không chỉ la mắng mà còn đánh con, khiến tôi sốc trước những lời lẽ cay nghiệt của người mà tôi yêu thương.
Con trai đứng trước mẹ kế, lẩm bẩm xin lỗi, khiến tôi hiểu rõ hơn về hành động lạ của bé thời gian qua. Thiếu thốn tình thương và phải chịu nhiều nỗi đau, tôi cảm thấy vô tâm và có lỗi với con. Không chịu nổi, tôi xông vào phòng và tát em. Tôi đã lầm tưởng em sẽ yêu thương con riêng như con ruột, nhưng thực tế lại khác. Giờ đây, tôi muốn ly hôn nhưng không nỡ vì em đang mang thai. Tôi lo lắng rằng chúng tôi không thể sống hạnh phúc cùng nhau. Tôi thật sự không biết phải làm gì.




Source: https://afamily.vn/tinh-co-quay-ve-nha-lay-do-toi-chung-kien-canh-tuong-khung-khiep-moi-vo-le-vi-sao-con-trai-lien-tuc-doi-bo-o-nha-20190316210412688.chn