Quên điện thoại ở nhà chồng sắp cưới, tôi trở lại và choáng váng khi nghe cuộc trò chuyện giữa anh và mẹ.
Tôi và D. yêu nhau được 3 năm thì tôi phát hiện mang thai. Dù đứa bé không nằm trong kế hoạch, tình cảm của chúng tôi vẫn ổn định và được gia đình hai bên ủng hộ. D. thông báo cho bố mẹ nhưng một tuần sau vẫn chưa có câu trả lời. Tôi lo lắng nên đến nhà D. và gặp mẹ anh, bà rất quý tôi và mong chờ đứa cháu, nhưng bảo rằng phải chờ sắp xếp công việc. Khi ra về, tôi quên điện thoại nên quay lại và nghe được cuộc trò chuyện giữa D. và mẹ, từ đó tôi hiểu lý do trì hoãn đám cưới. Tôi không nói gì với D. nhưng trong lòng rất chán nản.
Mẹ D. khuyên anh nên hoãn đám cưới vài tháng nữa cho đến khi bụng tôi to, không cần lễ hỏi hay dẫn cưới để tiết kiệm. Ban đầu, D. lưỡng lự nhưng sau cũng đồng ý. Nghe vậy, tôi lập tức rời khỏi nhà vì sợ sẽ khóc. Tối đó, D. trả điện thoại và thông báo đám cưới sẽ hoãn 4-5 tháng vì nhà anh có đám giỗ. Anh không biết tôi đã nghe hết cuộc trò chuyện với mẹ. Tôi không nói gì nhưng trong lòng rất chán nản. Tôi lo lắng về việc sống chung với một mẹ chồng tính toán và một chồng nghe lời mẹ, chỉ mong được hủy hôn nhưng lại không nỡ vì đứa con trong bụng.
Tôi phải làm gì đây?



Source: https://afamily.vn/de-quen-dien-thoai-o-nha-chong-sap-cuoi-va-quay-lai-lay-toi-rung-roi-chan-tay-nghe-duoc-cuoc-doi-thoai-cua-anh-va-me-20201219235911461.chn