Rời bỏ người chồng tệ bạc để chọn cha đơn thân, tôi lại ân hận vì cái kết đắng cay.
Gia đình tôi sống ở một xã nghèo miền núi. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, tôi làm thuê ở thị trấn. Chồng cũ của tôi cùng quê, tốt nghiệp đại học và làm việc hành chính, nhưng sống cùng bố mẹ vì không đủ tiền mua nhà. Chúng tôi quen nhau qua người họ hàng và nhanh chóng kết hôn, anh hơn tôi 5 tuổi. Sau khi cưới, tôi sống chung với gia đình chồng và một năm sau thì có con trai. Trong hôn nhân, chồng thường coi thường tôi, chê bai công việc và trình độ học vấn. Anh thường xuyên uống rượu và có hành vi thô lỗ, thậm chí bạo lực khi tôi cãi lại. Cuộc sống như vậy khiến tôi chán nản, và đến năm thứ ba, tôi gặp người chồng hiện tại qua mạng xã hội.
Tình cờ xem video của anh, tôi cảm thấy đau lòng trước cảnh một người bố đơn thân và con gái sống cô đơn trong căn phòng nhỏ. Sau nhiều ngày theo dõi, tôi dũng cảm nhắn tin cho anh và chúng tôi bắt đầu trò chuyện thường xuyên. Tôi được biết anh ly hôn vì vợ không còn muốn gắn bó với gia đình. Chúng tôi chia sẻ về những bất hạnh trong hôn nhân và dần nảy sinh tình cảm. Tôi quyết định ly hôn để theo đuổi hạnh phúc, và khi thổ lộ tình cảm với anh, anh cũng chấp nhận. Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc tiến tới hôn nhân, tôi lại chỉ quan tâm đến cảm xúc của anh mà quên để ý đến cảm xúc của con gái anh.
Sau khi kết hôn, con gái riêng của chồng tôi rất ghét mẹ kế, luôn từ chối mọi nỗ lực xây dựng tình cảm, khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Chồng tôi ở giữa rất bối rối, không biết làm sao để không làm tổn thương ai. Sau một thời gian dài sống chung, cô bé vẫn không chấp nhận tôi và thường xuyên gây khó dễ. Cuối cùng, chồng tôi quyết định ly hôn để con gái có tuổi thơ hạnh phúc. Nghe vậy, tôi hoàn toàn sụp đổ, nhận ra cuộc hôn nhân thứ hai của mình đã kết thúc. Tôi hối hận vì đã vội vàng bước vào hôn nhân mới và cảm thấy mình là người phụ nữ thất bại.
Xin mọi người cho tôi lời khuyên!
Source: https://afamily.vn/bo-ga-chong-toi-te-de-lay-ong-bo-don-than-toi-lai-hoi-han-vi-ket-cuc-cay-dang-20240401180540874.chn