"Rời khỏi nhà để giải tỏa cơn giận chồng, tôi bất ngờ chứng kiến cảnh tượng khiến lòng quặn thắt"
Vợ chồng tôi đã cưới nhau được 3 năm, nhưng cuộc sống không hạnh phúc và lạnh lẽo. Trước đây, chồng luôn thể hiện tình cảm và chiều chuộng tôi, khiến tôi đồng ý lấy anh. Tuy nhiên, sau nhiều biến cố, tình cảm phai nhạt. Trong 2 năm qua, chồng gặp khó khăn trong công việc do dịch bệnh, dẫn đến việc anh không còn phong độ và ít dành quà cho tôi. Tôi hiểu và thông cảm cho chồng, nhưng anh cũng thay đổi tính cách, trở nên bảo thủ và không còn lắng nghe tôi như trước.
Vợ chồng tôi thường xuyên mâu thuẫn, đến mức ông bà cũng không thể khuyên giải. Một lần, chồng tôi mua giường mới để khi cãi nhau thì ngủ riêng, không muốn nằm cạnh tôi. Sau 3 năm sống chung, tình cảm vợ chồng ngày càng nhạt nhòa, là lý do chúng tôi chưa có con. Mỗi khi thấy bạn bè có con, tôi cảm thấy tủi thân, nhưng cũng lo lắng cho tương lai. Gần đây, do dịch bệnh, chúng tôi phải ở nhà làm việc từ xa, sự căng thẳng ngày càng tăng. Dù tôi cũng có công việc riêng, nhưng chỉ nấu ăn không chu đáo đã khiến chồng tôi cáu gắt. Tôi đang suy nghĩ liệu có nên chấm dứt mọi thứ hay không.
Tôi chỉ mong sớm có cuộc sống bình thường trở lại để có thể ra ngoài nhiều hơn, tránh phải gặp chồng. Cuối tuần trước, vì bực bội chuyện anh không giặt quần áo, tôi bảo chồng về nhà nội ăn, còn tôi đi cafe. Dù nói là đi với bạn, thật ra tôi chỉ muốn tìm không gian tĩnh lặng. Tại quán cafe, sau khi gọi đồ, tôi ngồi đọc sách. Bỗng, tôi nghe giọng một người đàn ông quen thuộc gọi đồ. Ngẩng lên, tôi nhận ra đó là Huy - người yêu cũ của tôi. Chúng tôi chia tay khi anh đi nước ngoài học thạc sĩ, nhưng tình cảm vẫn còn. Gặp lại sau nhiều năm, tôi cảm thấy ngậm ngùi. Huy đang mải lướt điện thoại, con trai anh khoảng 3-4 tuổi bám lấy bố.
Một lát sau, Huy nhận ra tôi và chúng tôi chỉ trò chuyện ngắn. Huy xin số điện thoại của tôi, và tôi cũng vui vẻ cho. Tuy nhiên, từ đó đến nay, Huy chưa nhắn tin lại, có lẽ chỉ xin số cho lịch sự. Dù vậy, tôi vẫn mong nhận được tin nhắn từ anh. Còn chồng tôi, tôi đã quá chán nản để nói chuyện và không muốn kéo dài cuộc hôn nhân thiếu hạnh phúc này. Thật sự rất chán nản...


Source: https://afamily.vn/gian-chong-nen-toi-ra-ngoai-quan-cafe-cho-thoai-mai-nao-ngo-chung-kien-canh-tuong-hut-hang-nhoi-long-20211028175144265.chn