"Rời xa 3 ngày, khi chồng trở về, tôi gần như không nhận ra anh ấy nữa"
Chuyện vợ chồng cãi nhau không còn xa lạ. Vợ chồng tôi ít cãi nhau, nhưng khi có mâu thuẫn, chúng tôi thường mất nhiều thời gian để làm lành, có khi cả tháng không nói chuyện và không ngủ chung. Chúng tôi bên nhau 6 năm, chỉ cãi nhau khoảng 5 lần, nhưng mỗi lần đều gay gắt vì dồn nén. Chồng tôi hiền lành, làm ăn chăm chỉ, thu nhập 30 triệu mỗi tháng và đưa hết cho tôi, trong khi tôi chỉ làm văn thư với lương đủ sống. Tuy nhiên, anh có tật xấu là thường xuyên nhậu, đến 5 ngày một tuần, khiến tôi rất khó chịu. Mỗi lần tôi cằn nhằn, anh thường bỏ đi ngay, có lần tôi tức đến mức đập bát cơm trước mặt anh.
Anh vẫn dửng dưng bỏ đi như thường, mặc cho tôi cằn nhằn. Có lần, khi đưa mẹ con tôi đi siêu thị, anh nhận được cuộc gọi từ bạn và lập tức rời đi, bảo mẹ con tôi tự bắt taxi về. Tôi đã thử nhiều cách để thay đổi anh nhưng không thành công, khiến tâm trạng tôi ngày càng tồi tệ. Tôi thường cáu kỉnh với bạn anh và cãi nhau với chồng. Gần đây, tôi tức giận bảo anh đi ngủ với bạn luôn và khóa cửa lại. Tôi nghĩ anh sẽ gọi cho tôi khi về, nhưng đợi mãi cả đêm vẫn không thấy anh gọi.
Vào 2 giờ đêm, tôi gọi cho chồng nhưng không ai bắt máy, khiến tôi hoảng loạn. Sau khi gọi cho bạn anh và biết anh say ngủ bên nhà họ, tôi mới yên tâm. Sáng hôm sau, anh nhắn sẽ ở lại vài ngày và không quan tâm đến tôi. Hôm nay, khi đang ăn tối với con, chồng tôi về nhà với đầu cạo trọc và tay xăm rồng, khiến tôi không thể nhận ra anh. Anh bế con gái nhưng làm bé khóc sợ. Khi tôi hỏi lý do cạo đầu và xăm mình, anh nói vì buồn tôi, mà tôi không chấp nhận được lý do đó. Chẳng lẽ chỉ vì tôi khóa cửa mà anh lại thay đổi như vậy?
Chồng tôi đã ngủ, nhưng tôi không thể chợp mắt. Nhìn cái đầu trọc và hai con rồng xăm trên tay anh, tôi thấy bất mãn. Liệu có đáng để anh bỏ nhà, cạo đầu, xăm mình như vậy không? Thực sự, tôi đang muốn ly hôn.



Source: https://afamily.vn/bo-di-3-ngay-khi-chong-ve-toi-gan-nhu-khong-con-nhan-ra-anh-nua-2018071714123443.chn