Sa ngã trong chuyến phượt cùng bạn thân, người vợ hoang mang nghi ngờ chồng có phải kẻ "đổ vỏ" không?
Hương và Mạnh yêu nhau 4 năm trước khi cưới, và niềm vui nhân đôi khi Hương mang thai. Họ hứa sẽ nỗ lực kiếm tiền và nuôi dưỡng con cái. Dù mang bầu, Hương vẫn chu toàn mọi việc cho cả hai bên gia đình. Cuộc sống sau hôn nhân của họ không khác gì thời yêu, tràn ngập hạnh phúc khi con ngày càng lớn. Họ thỉnh thoảng cãi nhau nhưng luôn dễ dàng làm lành. Mạnh thường phải đi công trình xa, lo lắng cho vợ, nhưng Hương luôn động viên anh. Khi vắng chồng, Hương hay nhờ cậy Minh, cậu bạn thân thiết của cô, người mà Hương vẫn giữ mối quan hệ thân thiết sau khi kết hôn.
Nhà Minh cách nhà thuê của vợ chồng Mạnh 500m, khiến Mạnh phần nào yên tâm về Hương. Trước khi kết hôn, Hương và Minh rất thân thiết, và họ vẫn giữ mối quan hệ đó sau khi Hương lấy chồng. Tháng trước, Mạnh đi công tác ở Sài Gòn gần ngày sinh của Hương, nên cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để về sớm. Để bất ngờ Hương, Mạnh trở về mà không báo trước. Nửa đêm, về đến nhà thấy Hương đang ngủ, Mạnh định đi tắm thì phát hiện tin nhắn của Minh trên điện thoại Hương. Mặc dù không muốn xâm phạm đời tư của Hương, nhưng linh cảm mách bảo có chuyện không ổn. Mở tin nhắn ra, Mạnh choáng váng khi đọc: "Mày đừng lo. Hãy lạc quan đi, biết đâu nó là con của chồng mày thì sao. Chỉ 1 lần với tao, chưa chắc có thai được đâu." Mạnh hoang mang kéo lên xem cuộc trò chuyện giữa Minh và Hương.
Mạnh phát hiện bí mật rằng đứa con trong bụng Hương có thể là của mình hoặc của Minh. Trong một lần đi phượt, cả Minh và Hương đều say và có quan hệ với nhau. Mặc dù buồn bực và tức giận, Mạnh không trách Hương vì đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Tuy nhiên, nếu cái thai không phải là con của anh, Mạnh lo lắng không biết phải làm sao, mặc dù anh yêu Hương nhưng không muốn trở thành kẻ đổ vỏ.



Source: https://afamily.vn/trot-sa-nga-trong-chuyen-di-phuot-voi-cau-ban-than-nguoi-vo-hoang-mang-khong-biet-lieu-chong-minh-co-phai-ke-do-vo-20180409171458174.chn