Sáng sớm bất ngờ, anh trai ôm đồ đạc đòi ly hôn, cả nhà chưa kịp hiểu chuyện thì chị dâu cũng khóc nức nở theo sau.
Anh trai tôi rất kĩ tính và sạch sẽ, thường xuyên bắt bẻ người khác, khiến tôi - em gái - đôi khi cảm thấy bực bội. Anh ấy hay nhắc nhở tôi về việc để đồ sai chỗ hoặc lau dọn ngay sau khi nấu ăn. Cuối tuần, thay vì đi chơi, anh lại ở nhà dọn dẹp. Phòng anh lúc nào cũng gọn gàng và thơm tho. Tôi cảm thấy anh có tính "đàn bà". Khi anh muốn lấy vợ, cả gia đình đều mừng rỡ, và mẹ tôi còn cho tiền để họ mua nhà. Thời gian đầu, hai vợ chồng anh rất hạnh phúc, nhưng hôm qua, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của anh yêu cầu tôi mở cửa, và thấy anh xách theo một vali đồ đạc.
Anh trai tôi vừa về nhà đã tuyên bố ly hôn khiến cả gia đình sửng sốt. Chị dâu tôi, nước mắt ròng ròng, nói rằng không thể sống nổi với chồng vì anh quá sạch sẽ và chi li. Cô kể rằng họ cãi nhau chỉ vì một bát cơm thừa, và anh tôi đã giận dữ đập bể bát và lôi chuyện cũ ra để dằn vặt chị. Cuối cùng, chị dâu không chịu nổi đã bỏ đi, còn anh tôi cũng đòi ly hôn. Nghe câu chuyện, cả nhà tôi chỉ biết lắc đầu chán nản. Tôi cố gắng an ủi chị dâu, nhưng càng nghe, tôi càng thấy anh trai mình nên sống một mình, vì có vợ chỉ làm khổ người khác. Nhưng liệu có nên ly hôn chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt này?
Xin mọi người cho tôi lời khuyên về cách giúp anh chị làm hòa. Xin cảm ơn!
Source: https://afamily.vn/moi-sang-som-anh-trai-da-om-do-dac-ve-doi-ly-hon-khi-ca-nha-con-dang-sung-sot-thi-chi-dau-cung-nuoc-mat-ngan-dai-ve-theo-20210218072812543.chn