Sáng sớm bất ngờ gặp người đàn ông lạ trong nhà, tôi càng hoảng hốt hơn khi thấy phản ứng của bố mẹ.
Vợ chồng tôi sống hạnh phúc nhưng không nhận được sự ủng hộ từ bố mẹ hai bên. Chồng tôi là người ở rể, xuất thân từ một gia đình nghèo khó với bố mẹ bệnh tật. Dù gặp nhiều khó khăn, anh luôn nỗ lực vươn lên, có thái độ cầu tiến trong công việc, còn tôi cũng có thu nhập riêng. Về phản đối hôn nhân, bố mẹ tôi muốn tôi lấy người có vị thế và gia cảnh tương xứng, trong khi bố mẹ chồng lại xem việc ở rể là điều cấm kỵ, khiến anh bị coi thường.
Vợ chồng tôi quyết định lấy nhau, nhưng sau gần một năm cưới, bố mẹ chồng lần lượt qua đời, khiến chồng tôi rất buồn và kế hoạch có con phải hoãn lại. Từ khi tôi về ở rể, tôi nhận thấy bố mẹ thường gây sức ép với chồng. Anh ngày càng ít cười và dành nhiều tâm huyết cho công việc và gia đình. Mặc dù tôi đã giải thích nhiều lần về tính cách tốt của chồng, bố mẹ tôi vẫn không cởi mở với anh. Thời gian đầu sống chung, chúng tôi gặp không ít xích mích do khác nhau trong sinh hoạt. Dù tôi muốn ra ngoài ở riêng, nhưng kinh tế chưa cho phép. Chồng tôi nói sẽ đợi thêm 1-2 năm nữa. Sau gần 2 năm sống chung, tôi rất buồn vì bố mẹ mình không chào đón con rể, chỉ xem anh như người dưng.
Có một chuyện khiến tôi rất khó xử. Hôm thứ Hai, trong bữa sáng, tôi đã thấy vấn đề nhạy cảm phát sinh. Cuối tuần trước, tôi đã nói với mẹ rằng lâu rồi chưa ăn phở bò và muốn mẹ nấu cho. Mẹ tôi rất giỏi nấu ăn, đặc biệt là phở. Bà đã mua thịt bò ngon để làm món này. Sáng hôm đó, khi tôi xuống xem mẹ chuẩn bị, tôi nghe thấy một giọng đàn ông lạ. Đó chính là Nam - người yêu cũ của tôi. Anh ấy và chồng tôi hoàn toàn khác nhau: Nam thì giàu có, được lòng bố mẹ tôi, nhưng chúng tôi không thể đến với nhau vì anh quá mải mê công việc. Dù vậy, bố mẹ tôi vẫn không ghét Nam.
Bỗng dưng Nam, người yêu cũ của tôi, xuất hiện ở nhà. Tôi chào hỏi lịch sự trong khi chồng tôi vẫn tập thể dục, không biết ai là Nam. Bố mẹ tôi thì lại gọi Nam là "con" rất thân thiết. Tôi hiểu lý do Nam đến là vì có bữa sáng ngon. Tôi cảm thấy không được tôn trọng, khi bát phở của Nam đầy thịt còn bát của chồng tôi lại ít hơn, cho thấy sự thiên vị rõ rệt. Chồng tôi không để ý, nhưng khi nói chuyện với bố mẹ, họ bảo quý Nam nên mới mời. Tôi lo lắng vì bố mẹ có ác cảm với con rể và yêu mến người yêu cũ. Có lẽ tôi cần dọn ra ở riêng để tránh làm chồng tự ái.


Source: https://afamily.vn/moi-sang-ra-da-thay-nguoi-dan-ong-la-trong-nha-toi-cang-them-bang-hoang-vi-thai-do-cua-bo-me-20210623114708963.chn